Journey Tôi đã kiếm 1 tỷ VND từ 472$ bằng Forex như thế nào?

Joined
Nov 30, 2022
Messages
68
Reactions
26
MR
0.504
Tôi chính thức bước vào thị trường ngoại hối được 4 năm , ngày đó tôi là một sinh viên nghèo mới ra trường, không vốn , không có gì hết . Trước đó tôi có tập tành các món như dropshiping , coin , khảo sát ,... nhưng đều không hiệu quả cho lắm, chỉ kiếm được một ít tiền gọi là tiêu vặt chứ không có tích lũy. Đùng một cái tội lập gia đình, mà các bạn thử nghĩ xem không có tiền lại còn có con nhỏ thì làm việc gì đó để kiếm thu nhập nuôi mấy miệng ăn là một bài toán nan giải . Tôi buojc phải làm thêm mấy công việc như phụ Karaoke , làm security , bán quán ốc ,... ngày làm đêm học trade ngoại hối , vẫn nuôi hi vọng làm giàu . Tôi may mắn được lên làm trợ lý security với mức lương 5tr /tháng (2018) , Việc thì nhàn đó , ngồi điều hòa mát lạnh mỗi ngày chỉ làm báo cáo cỡ 1 tiếng đồng hồ là xong công việc, cảm thấy thời gian chết rất nhiều , tiền lương lại thấp nên tôi quyết định nghỉ việc hoàn toàn rồi bắt đầu trở thành trader toàn thời gian với số vốn ít ỏi 472$ tiền dư sau khi tổ chức đám cưới ( thời điểm đó chỉ khoảng 11tr VND) .
Khoảng thời gian làm trader bán chuyên :
photo_2022-12-14_22-07-48.jpg

Tôi được một cu em trên fb giới thiệu cho chơi sàn "GC" - các sàn giao dịch tôi từng chơi tôi viết tắt vì không quảng bá cho bất cứ sàn nào. Ngay ngày đầu tiên , tôi đi 0.05lot mỗi lệnh giao dịch nguyên một ngày có lệnh lãi , lỗ tổng kết cuối ngày tôi lỗ 35$ và phí hoa hồng mất 15$ . Ngày thứ 2 , tôi gỡ lại được 22$ , phí hoa hồng cũng khoảng 12$ . Ngày thứ 3 , tôi lỗ khoảng 1 nửa số tiền còn lại , không nhớ rõ mất bao nhiêu hoa hồng, chỉ nhớ là còn đúng 5tr VND sau khi tôi quyết định rút ra không đánh nữa (thời điểm này vợ tôi khóc thút thít cả đêm vì tôi làm lỗ 1 nửa gia tài vì nghèo ) rồi suy nghĩ tại sao lãi lỗ , trong khi những người còn lại báo lãi, vậy mình sai ở chỗ nào ????
Rồi tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi trade tặng vốn của các sàn giao dịch của châu âu ( sàn AM) cuộc thi khá đông có kì gần 1000 thí sinh tham gia , thành tích cao nhất của tôi là lọt vào top 10 (nhờ may mắn do fomo 1 chiều) và được tặng 1000$ làm vốn . Mừng rớt nước mắt luôn, tuy số tiền này không được rút ra , nhưng lãi lại được rút ra. Sau đó, tôi tham gia thêm vài cuộc thi nữa , nhưng không thành công cho lắm ( giải 10$ , 50$ ) không đáng kể , nhưng đủ tiền nuôi mộng làm giàu nhờ forex.
Rồi tình cờ tôi thấy sàn (X) có no deposit bonus 30$ trải nghiệm rút tiền thật. Điều kiện chỉ là trade tối thiểu 0.1lot là lãi bao nhiêu cũng được rút . Ngay hôm đầu tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ và lãi 39$ . Tôi nảy ra nghi vấn là liệu sàn có cho mình rút không??? , tôi tò mò ấn nút rút tiền, may mắn là rút được tiền thật. Rồi tôi mượn thông tin vợ, em, lập thêm mấy tài khoản và kiếm được từ 40-50$ nữa cho mỗi tài khoản . Tuyệt vời , vậy là có thể kiếm được tiền từ "no deposit bonus" . mà chả mất gì cả , (thời điểm đó mình lập 1 nhóm telegram để săn các khuyến mãi "no deposit bonus" rồi thêm những AE có cùng chí hướng vào) . thời điểm đó mỗi tuần có ít nhất 2 sàn ra "no deposit bonus" nên kiếm tiền không suể . Mỗi sàn sẽ có những điều kiện rút tiền riêng, khó có, dễ có , ước chừng tôi kiếm tiền được từ 2/3 số sàn tìm được, có thể là do may mắn, hoặc do sự cố gắng. Lần cuối cùng tôi trade " no deposit bonus " là sàn "Mit..." năm 2020 , sàn này thời điểm đó cho 50$ , trade tối thiểu 0.1lot , rút tối đa 50$ và trong vòng 48h trade . khá là thú vị , tôi lập 3 tài khoản hoàn thành được cả 3 tài khoản và rút tiền được 2 cái , còn 1 cái đăng kí agri bank mà nó không hỗ trợ rút . nên bỏ luôn. Gian đoạn này thu nhập trung bình của tôi khoảng trên dưới 10tr mỗi tháng, một con số mơ ước đối với một người nghèo , xuất phát điểm từ zero như tôi.
Khoảng thời gian làm trader chuyên nghiệp:
Rồi có hơn 2 năm kinh nghiệm trade thực chiến, tôi phải làm gì đó để nâng cao thu nhập , tôi chợt nhớ ra ngày trước tôi mất 10$ phí hoa hồng mỗi ngày , vậy phí này đi đâu ????. (Trước không để ý lắm vì có sàn lấy , sàn không lấy phí hoa hồng , chỉ lấy phí sp thôi )
Tôi quyết định làm IB cho một số sàn , mục đích là để được back commis lại cho bản thân ( may mắn là trước đó có học mấy cái bán hàng liên quan đến cash back $ nên luận ra được ) . Sàn nào phí spread thấp thì backcom thấp , sàn nào phí sp cao thì back cao (cái này mình phải đàm phán) . Vậy sp thấp có ưu nhược điểm đó, sp cao cũng có ưu nhược điểm , tựu chung lại tôi chọn sàn có sp cao cực (sp gold 50 cố định không thả nổi) vì tôi được back 40-60% qua từng năm đàm phán.
Với kinh nghiệm đánh scalping (lướt sóng ) ngay từ khi mới học trade (tôi trade lệnh dài rất kém) , tôi ngược suy nghĩ với đa số mọi người là chỉ học indicartor (chỉ báo) , còn đa số mọi người lại dùng Price Action ( vẽ plan này nọ , cái này tôi kém do tôi không học được ). năm đầu tiên thu nhập của tôi nằm đâu đó 20-30tr /1 tháng , có những tháng tôi thua lỗ , không có tiền . nhưng bình quân là 20-30tr/ 1thang ( từ tháng 6/2020 -2 /2021 tôi kiếm được khoảng280tr từ thị trường fx ) . Cuộc sống khá hơn , tuần tôi đi ăn nhà hàng 2-3 lần , có khi nguyên tuần , đi du lịch này nọ , mua sắm thoải mái ( cái này là một sai lầm nha , do trước đó cuộc sống khá khó khăn, khi bạn kiếm được tiền rồi, lại khá là dễ dàng , không nặng chân tay thì bạn sẽ không biết quý trọng đồng tiền cho lắm.) , 280tr đó tôi chi tiêu gần 200tr rồi , số còn lại tôi đầu tư cho vợ mở 1 cửa hàng thời trang (trước đó vợ tôi dạy trẻ trường tư , tháng 5tr) . và rồi năm đầu lại không có tích lũy :D . Năm sau lúc dịch Covid hoành hành , Tôi fomo mua vàng, bán dầu thế là tôi thắng lớn , đến khi dịch gần qua đi (cả nhà tôi mắc covid và cách ly , khi đó hầu như tôi ngủ 4-5 tiếng 1 ngày, thời gian còn lại là ngồi máy tính ,tôi trade kiểu đam mê luôn, đêm ngủ mơ cứ nói nhảm là chốt, đóng , tp rồi.... Khi dịch gần qua , tôi lại sell vàng (tỉ giá lúc đó là 205x gần bằng lúc bùng dịch và trước đó buy dầu ( vì dầu xuống âm kiểu gì nó cũng sẽ hồi về ) . Tôi thắng lớn , tổng số tiền tháng đó lên gần 1 tỉ đồng (40k$) . Tôi rút ra nghỉ ngơi 1 tháng mừng chiến tích , suy nghĩ trong đầu là có mua ô tô hay không? ( nếu như mua thì giờ ăn cám rồi) . Cuối cùng tôi đem gửi số 700tr , khoảng 450tr còn lại tôi giữ trong tài khoản làm vốn đề phòng "MAGIN CALL" . sau khi nghỉ ngời 1 tháng , tôi lại nạp vào số tiền 15k$ để trade , mục đích kiếm 1 tháng 1k$ tiền lãi và 2k$ tiền back com. Sau khi có vốn, tôi trở nên tự phụ và rồi đen một cái tôi fomo theo 1 tín hiệu đến chết, vừa hết kí quỹ thì nó lại hồi về lãi ( khi đó cho vay 700tr không kịp thu hồi về để nạp gồng , mà cũng không có ý định nạp gồng ) . Tôi bay luôn số tiền 15k$ khoảng 345tr ( tỉ giá khi đó là 23.060) . Thời điểm đó là tháng 7/2022 . Sau đó tôi strees 1 khoảng thời gian , nhớ nghề chỉ giám nạp 100$ để trade thôi, mất 1 số tiền lớn lên mất luôn sự tự tin nhất định. Đến nay là 5 tháng rồi, có lẽ tôi nghỉ 1 thời gian nữa rồi mới trở lại thị trường.
photo_2022-12-14_22-07-55.jpg

1671160600381.png

Giai đoạn này tôi mới lập banks MB , Trước đó tôi dùng NH khác , với tôi cũng không biết lấy lịch sử ở đâu trên banks
Bài học của tôi đúc kết được:
-
Đừng nghe ai cả , chỉ nghe bản thân
-Tự thân vận động , học kĩ , đặt sl , tp đầy đủ
-Biết điểm dừng, nhận ra cái sai.
-Có thể kiếm được tiền từ fx
-Nên bắt đầu với số vốn nhỏ , khối lượng nhỏ. hoặc bắt đầu học với các khuyến mãi của các sàn cho event no deposit bonus.
-Chọn những sàn lớn để chơi , sàn có lượt traffic khủng , lâu năm
-Mình có sự may mắn khi dịch covid hỗ trợ ( thị trường biến động 1 chiều khi thế giới biến động)
Hiện tại mình nghỉ trade ngoại hối 1 thời gian, mình đang nghiên cứu 1 thị trường tiềm năng mới mà cũ ( đã và đang xuất hiện tại VN) với cơ chế mới chưa có tại thị trường VN . Mình hiện tại làm marketing cho game slots kiểu Mỹ , của người Mỹ . Mình vẫn hi vọng sự may mắn của mình có thể kéo theo các bạn. Nếu bạn nào thật sự muốn hợp tác với mình vui lòng liên hệ mình qua Telegram . Mình vẫn tìm kiếm các Publisher chuyên , bán chuyên, các Idols , KOls , KOCs hợp tác với mình . Mình
để hình ảnh cho AE xem nhé.
Capture12344.PNG
 

Attachments

  • photo_2022-12-14_22-07-58.jpg
    photo_2022-12-14_22-07-58.jpg
    80.1 KB · Views: 567
Last edited:
Đi lùa gà nữa đây

472$ lên 1 tỷ đi làm thầy ông nội rồi​

Có làm được cũng âm thầm ăn 1 mình chứ có thời gian rảnh đâu mà đi khoe
 
Đi lùa gà nữa đây

472$ lên 1 tỷ đi làm thầy ông nội rồi​

Có làm được cũng âm thầm ăn 1 mình chứ có thời gian rảnh đâu mà đi khoe
không không bạn ơi , mình chỉ viết câu chuyện thật của mình thôi . mình xin dấu tất cả các sàn mình từng chơi và không PR , gửi links tuyển ref cho bất cứ sàn nào cả. Bạn cứ đọc kĩ đi . Câu nào tuyển ref mình xin xóa nick xóa bài ạ , chứ đừng có đọc tiêu đề rồi phán bạn ơi
 
Mình vẫn hi vọng sự may mắn của mình có thể kéo theo các bạn. Nếu bạn nào thật sự muốn hợp tác với mình vui lòng liên hệ mình qua Telegram . Mình vẫn tìm kiếm các Publisher chuyên , bán chuyên, các Idols , KOls , KOCs hợp tác với mình

Cái này là cái gì ?
 
Đi lùa gà nữa đây

472$ lên 1 tỷ đi làm thầy ông nội rồi​

Có làm được cũng âm thầm ăn 1 mình chứ có thời gian rảnh đâu mà đi khoe
Có người sống nội tâm, có người muốn chia sẻ câu chuyện truyền động lực, có người này người kia đâu phải ai giàu cũng âm thầm bạn. Đầy người chia sẻ câu chuyện của mình đấy thôi
 
Mình vẫn hi vọng sự may mắn của mình có thể kéo theo các bạn. Nếu bạn nào thật sự muốn hợp tác với mình vui lòng liên hệ mình qua Telegram . Mình vẫn tìm kiếm các Publisher chuyên , bán chuyên, các Idols , KOls , KOCs hợp tác với mình

Cái này là cái gì ?
bạn đọc câu trước đi . Mình tìm team hợp tác marketing cùng nhau kiếm tiền thôi. có làm có ăn , chứ không kêu gọi vốn hay đa cấp nha. mình có Viết rõ ràng mà, bạn đọc kĩ đi
 
Tôi chính thức bước vào thị trường ngoại hối được 4 năm , ngày đó tôi là một sinh viên nghèo mới ra trường, không vốn , không có gì hết . Trước đó tôi có tập tành các món như dropshiping , coin , khảo sát ,... nhưng đều không hiệu quả cho lắm, chỉ kiếm được một ít tiền gọi là tiêu vặt chứ không có tích lũy. Đùng một cái tội lập gia đình, mà các bạn thử nghĩ xem không có tiền lại còn có con nhỏ thì làm việc gì đó để kiếm thu nhập nuôi mấy miệng ăn là một bài toán nan giải . Tôi buojc phải làm thêm mấy công việc như phụ Karaoke , làm security , bán quán ốc ,... ngày làm đêm học trade ngoại hối , vẫn nuôi hi vọng làm giàu . Tôi may mắn được lên làm trợ lý security với mức lương 5tr /tháng (2018) , Việc thì nhàn đó , ngồi điều hòa mát lạnh mỗi ngày chỉ làm báo cáo cỡ 1 tiếng đồng hồ là xong công việc, cảm thấy thời gian chết rất nhiều , tiền lương lại thấp nên tôi quyết định nghỉ việc hoàn toàn rồi bắt đầu trở thành trader toàn thời gian với số vốn ít ỏi 472$ tiền dư sau khi tổ chức đám cưới ( thời điểm đó chỉ khoảng 11tr VND) .
Khoảng thời gian làm trader bán chuyên :
View attachment 209453

Tôi được một cu em trên fb giới thiệu cho chơi sàn "GC" - các sàn giao dịch tôi từng chơi tôi viết tắt vì không quảng bá cho bất cứ sàn nào. Ngay ngày đầu tiên , tôi đi 0.05lot mỗi lệnh giao dịch nguyên một ngày có lệnh lãi , lỗ tổng kết cuối ngày tôi lỗ 35$ và phí hoa hồng mất 15$ . Ngày thứ 2 , tôi gỡ lại được 22$ , phí hoa hồng cũng khoảng 12$ . Ngày thứ 3 , tôi lỗ khoảng 1 nửa số tiền còn lại , không nhớ rõ mất bao nhiêu hoa hồng, chỉ nhớ là còn đúng 5tr VND sau khi tôi quyết định rút ra không đánh nữa (thời điểm này vợ tôi khóc thút thít cả đêm vì tôi làm lỗ 1 nửa gia tài vì nghèo ) rồi suy nghĩ tại sao lãi lỗ , trong khi những người còn lại báo lãi, vậy mình sai ở chỗ nào ????
Rồi tôi bắt đầu tham gia các cuộc thi trade tặng vốn của các sàn giao dịch của châu âu ( sàn AM) cuộc thi khá đông có kì gần 1000 thí sinh tham gia , thành tích cao nhất của tôi là lọt vào top 10 (nhờ may mắn do fomo 1 chiều) và được tặng 1000$ làm vốn . Mừng rớt nước mắt luôn, tuy số tiền này không được rút ra , nhưng lãi lại được rút ra. Sau đó, tôi tham gia thêm vài cuộc thi nữa , nhưng không thành công cho lắm ( giải 10$ , 50$ ) không đáng kể , nhưng đủ tiền nuôi mộng làm giàu nhờ forex.
Rồi tình cờ tôi thấy sàn (X) có no deposit bonus 30$ trải nghiệm rút tiền thật. Điều kiện chỉ là trade tối thiểu 0.1lot là lãi bao nhiêu cũng được rút . Ngay hôm đầu tôi ngồi 2 tiếng đồng hồ và lãi 39$ . Tôi nảy ra nghi vấn là liệu sàn có cho mình rút không??? , tôi tò mò ấn nút rút tiền, may mắn là rút được tiền thật. Rồi tôi mượn thông tin vợ, em, lập thêm mấy tài khoản và kiếm được từ 40-50$ nữa cho mỗi tài khoản . Tuyệt vời , vậy là có thể kiếm được tiền từ "no deposit bonus" . mà chả mất gì cả , (thời điểm đó mình lập 1 nhóm telegram để săn các khuyến mãi "no deposit bonus" rồi thêm những AE có cùng chí hướng vào) . thời điểm đó mỗi tuần có ít nhất 2 sàn ra "no deposit bonus" nên kiếm tiền không suể . Mỗi sàn sẽ có những điều kiện rút tiền riêng, khó có, dễ có , ước chừng tôi kiếm tiền được từ 2/3 số sàn tìm được, có thể là do may mắn, hoặc do sự cố gắng. Lần cuối cùng tôi trade " no deposit bonus " là sàn "Mit..." năm 2020 , sàn này thời điểm đó cho 50$ , trade tối thiểu 0.1lot , rút tối đa 50$ và trong vòng 48h trade . khá là thú vị , tôi lập 3 tài khoản hoàn thành được cả 3 tài khoản và rút tiền được 2 cái , còn 1 cái đăng kí agri bank mà nó không hỗ trợ rút . nên bỏ luôn. Gian đoạn này thu nhập trung bình của tôi khoảng trên dưới 10tr mỗi tháng, một con số mơ ước đối với một người nghèo , xuất phát điểm từ zero như tôi.
Khoảng thời gian làm trader chuyên nghiệp:
Rồi có hơn 2 năm kinh nghiệm trade thực chiến, tôi phải làm gì đó để nâng cao thu nhập , tôi chợt nhớ ra ngày trước tôi mất 10$ phí hoa hồng mỗi ngày , vậy phí này đi đâu ????. (Trước không để ý lắm vì có sàn lấy , sàn không lấy phí hoa hồng , chỉ lấy phí sp thôi )
Tôi quyết định làm IB cho một số sàn , mục đích là để được back commis lại cho bản thân ( may mắn là trước đó có học mấy cái bán hàng liên quan đến cash back $ nên luận ra được ) . Sàn nào phí spread thấp thì backcom thấp , sàn nào phí sp cao thì back cao (cái này mình phải đàm phán) . Vậy sp thấp có ưu nhược điểm đó, sp cao cũng có ưu nhược điểm , tựu chung lại tôi chọn sàn có sp cao cực (sp gold 50 cố định không thả nổi) vì tôi được back 40-60% qua từng năm đàm phán.
Với kinh nghiệm đánh scalping (lướt sóng ) ngay từ khi mới học trade (tôi trade lệnh dài rất kém) , tôi ngược suy nghĩ với đa số mọi người là chỉ học indicartor (chỉ báo) , còn đa số mọi người lại dùng Price Action ( vẽ plan này nọ , cái này tôi kém do tôi không học được ). năm đầu tiên thu nhập của tôi nằm đâu đó 20-30tr /1 tháng , có những tháng tôi thua lỗ , không có tiền . nhưng bình quân là 20-30tr/ 1thang ( từ tháng 6/2020 -2 /2021 tôi kiếm được khoảng280tr từ thị trường fx ) . Cuộc sống khá hơn , tuần tôi đi ăn nhà hàng 2-3 lần , có khi nguyên tuần , đi du lịch này nọ , mua sắm thoải mái ( cái này là một sai lầm nha , do trước đó cuộc sống khá khó khăn, khi bạn kiếm được tiền rồi, lại khá là dễ dàng , không nặng chân tay thì bạn sẽ không biết quý trọng đồng tiền cho lắm.) , 280tr đó tôi chi tiêu gần 200tr rồi , số còn lại tôi đầu tư cho vợ mở 1 cửa hàng thời trang (trước đó vợ tôi dạy trẻ trường tư , tháng 5tr) . và rồi năm đầu lại không có tích lũy :D . Năm sau lúc dịch Covid hoành hành , Tôi fomo mua vàng, bán dầu thế là tôi thắng lớn , đến khi dịch gần qua đi (cả nhà tôi mắc covid và cách ly , khi đó hầu như tôi ngủ 4-5 tiếng 1 ngày, thời gian còn lại là ngồi máy tính ,tôi trade kiểu đam mê luôn, đêm ngủ mơ cứ nói nhảm là chốt, đóng , tp rồi.... Khi dịch gần qua , tôi lại sell vàng (tỉ giá lúc đó là 205x gần bằng lúc bùng dịch và trước đó buy dầu ( vì dầu xuống âm kiểu gì nó cũng sẽ hồi về ) . Tôi thắng lớn , tổng số tiền tháng đó lên gần 1 tỉ đồng (40k$) . Tôi rút ra nghỉ ngơi 1 tháng mừng chiến tích , suy nghĩ trong đầu là có mua ô tô hay không? ( nếu như mua thì giờ ăn cám rồi) . Cuối cùng tôi đem gửi số 700tr , khoảng 450tr còn lại tôi giữ trong tài khoản làm vốn đề phòng "MAGIN CALL" . sau khi nghỉ ngời 1 tháng , tôi lại nạp vào số tiền 15k$ để trade , mục đích kiếm 1 tháng 1k$ tiền lãi và 2k$ tiền back com. Sau khi có vốn, tôi trở nên tự phụ và rồi đen một cái tôi fomo theo 1 tín hiệu đến chết, vừa hết kí quỹ thì nó lại hồi về lãi ( khi đó cho vay 700tr không kịp thu hồi về để nạp gồng , mà cũng không có ý định nạp gồng ) . Tôi bay luôn số tiền 15k$ khoảng 345tr ( tỉ giá khi đó là 23.060) . Thời điểm đó là tháng 7/2022 . Sau đó tôi strees 1 khoảng thời gian , nhớ nghề chỉ giám nạp 100$ để trade thôi, mất 1 số tiền lớn lên mất luôn sự tự tin nhất định. Đến nay là 5 tháng rồi, có lẽ tôi nghỉ 1 thời gian nữa rồi mới trở lại thị trường.
View attachment 209452

Bài học của tôi đúc kết được:
-
Đừng nghe ai cả , chỉ nghe bản thân
-Tự thân vận động , học kĩ , đặt sl , tp đầy đủ
-Biết điểm dừng, nhận ra cái sai.
-Có thể kiếm được tiền từ fx
-Nên bắt đầu với số vốn nhỏ , khối lượng nhỏ. hoặc bắt đầu học với các khuyến mãi của các sàn cho event no deposit bonus.
-Chọn những sàn lớn để chơi , sàn có lượt traffic khủng , lâu năm
-Mình có sự may mắn khi dịch covid hỗ trợ ( thị trường biến động 1 chiều khi thế giới biến động)
Hiện tại mình nghỉ trade ngoại hối 1 thời gian, mình đang nghiên cứu 1 thị trường tiềm năng mới mà cũ ( đã và đang xuất hiện tại VN) với cơ chế mới chưa có tại thị trường VN . Mình hiện tại làm marketing cho game slots kiểu Mỹ , của người Mỹ . Mình vẫn hi vọng sự may mắn của mình có thể kéo theo các bạn. Nếu bạn nào thật sự muốn hợp tác với mình vui lòng liên hệ mình qua Telegram . Mình vẫn tìm kiếm các Publisher chuyên , bán chuyên, các Idols , KOls , KOCs hợp tác với mình . Mình
để hình ảnh cho AE xem nhé.View attachment 209454
đồng cảm vs chủ thớt, lúc nghèo k còn 1 xu dính túi mới bắt đầu tự mò cách kiếm tiền. Vẫn hên là giờ đã có thu nhập ổn định từ việc làm online. Nhưng vẫn chưa được con số 1 tỉ như chủ thớt
 
đồng cảm vs chủ thớt, lúc nghèo k còn 1 xu dính túi mới bắt đầu tự mò cách kiếm tiền. Vẫn hên là giờ đã có thu nhập ổn định từ việc làm online. Nhưng vẫn chưa được con số 1 tỉ như chủ thớt
cảm ơn bạn. có rất nhiều mánh kiếm tiền online mà , mình học được trên MMO4me cũng rất nhiều. Bạn tử nghiên cứu mảng Dropshiping , hoặc affiliate marketing xem , nó khá là hợp với con gái đó. Chúc bạn sẽ làm được con số đáng mơ ước
 
Tôi chính thức bước vào thị trường ngoại hối được 4 năm , ngày đó tôi là một sinh viên nghèo mới ra trường, không vốn , không có gì hết...
Xuất phát điểm thế này mà trade forex lên đc 1 tỷ vnđ là giỏi đấy, hehe
 
Xuất phát điểm thế này mà trade forex lên đc 1 tỷ vnđ là giỏi đấy, hehe
không phải mỗi trade đâu bạn . Vì mình trade cũng không giỏi. Mình có đăng kí IB để tự backcom cho bản thân. tính ra backcom phải gấp đôi tiền lãi mà mình đạt được đó. Cái này mình không pm với sàn thì sàn hưởng. Tội gì bạn ơi. Với kiếm vốn bằng cách trade " no deposit bonus" và các cuộc thi . Lên các nhóm kiếm tiền online vay CMND và Ngân hàng rồi trả 1/2 lợi nhuận mình trade trên tài khoản của họ nữa. cực nhưng cố gắng vì bản thân đã nghèo, không có gì để mất nữa rồi :D
 
Hôm bữa cũng 1 bài liên hệ đầu tư thì phải !!
 
Hôm bữa cũng 1 bài liên hệ đầu tư thì phải !!
Tự nghe bản thân đi bác, đừng tin bất cứ ai trên thị trường. Tự dò thông tin trên Forexfactory mà trade thôi. Nếu họ thắng dễ vậy thì họ đi tuyển ref làm gì. đúng không ?
 
Tự nghe bản thân đi bác, đừng tin bất cứ ai trên thị trường. Tự dò thông tin trên Forexfactory mà trade thôi. Nếu họ thắng dễ vậy thì họ đi tuyển ref làm gì. đúng không ?
Ủa thông tin gì trên fxfac để trade :)) đánh tin hả
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,338
Messages
7,070,234
Members
170,461
Latest member
thanhthaoo

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom