Chat đã 2 ngày rồi tôi ko ăn, tôi không xin tiền, nhưng tôi cần giúp đỡ

AMD

Junior
Joined
Jun 25, 2015
Messages
84
Reactions
97
MR
0.046
Facebook
Follow me on Facebook
chào anh em mmo đã lâu lắm rồi tôi mới đăng nhập vào đây, và lần đăng nhập vào không hề vui tí nào cả.
do công việc có nhiều mâu thuẩn tôi không thể làm tiếp dc nửa, nên tôi xin nghỉ, trong lúc chưa có công việc mới thì trong đầu tôi lại nghỉ đến chuyện kiếm tiền nhanh nhất là đỏ đen, rồi chuyện đâu vào đấy, thua sạch tiền, xe cũng cầm luôn, về mặt gia đình thì tôi ko thể nói, vì lớn rồi tự có trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì tôi không muốn gia đình bị sock, sẽ có bạn bảo sao ko về nói thật với gia đình nhưng đèn mỗi nhà mỗi sáng, nên tôi biết nói ra cũng ko có kết quả gì ngược lại hậu quả rất lớn nửa.
nên giờ tôi chỉ còn biết trúc tâm sự ở đây cũng như ae nào có nhu cầu thì tôi làm tích góp lấy lại xe về, và cũng về quê luôn.

trong mmo này tôi biết làm web, và tool auto giả lập memu play, nox play... mong sẽ có ae cần đến xin để lại thông tin tôi sẽ chủ động liên lạc.

điều cuối cùng tôi muốn là lấy lại xe và trở về quê làm gì cũng dc, tôi cảm thấy quá mệt mỏi trong thời gian này
xin mod đừng xóa bài này vì tôi cần một con đường để quay lại.
 
làm offer đi bác thấy có 1 số admin vẫn đang tuyển mem đấy. hoăc biết code auto giả lập thì reg acc tele đem bán là có $ rồi:popo_haha:
 
hahaha , 2 ngày ko ăn mà còn tỉnh táo làm việc nếu đc chỉ thì cũng tài , hơi drama , thời buổi giờ có ai đói nữa đâu , biết làm web thì có thể hợp tác với ông nào đó quản lý hay làm web , kiếm ít tiền mua mì gói mua gạo mà cầm cự nhé
 
Tham gia từ 2015 e nghĩ mọi ng đều thành công hết rồi chứ, e mà có tiền là e bank ủng hộ bác ngay, ngặt nỗi cũng phải đi nhặt từng đồng airdrop, cs đúng là không dễ dàng gì
 
chào anh em mmo đã lâu lắm rồi tôi mới đăng nhập vào đây, và lần đăng nhập vào không hề vui tí nào cả.
do công việc có nhiều mâu thuẩn tôi không thể làm tiếp dc nửa, nên tôi xin nghỉ, trong lúc chưa có công việc mới thì trong đầu tôi lại nghỉ đến chuyện kiếm tiền nhanh nhất là đỏ đen, rồi chuyện đâu vào đấy, thua sạch tiền, xe cũng cầm luôn, về mặt gia đình thì tôi ko thể nói, vì lớn rồi tự có trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì tôi không muốn gia đình bị sock, sẽ có bạn bảo sao ko về nói thật với gia đình nhưng đèn mỗi nhà mỗi sáng, nên tôi biết nói ra cũng ko có kết quả gì ngược lại hậu quả rất lớn nửa.
nên giờ tôi chỉ còn biết trúc tâm sự ở đây cũng như ae nào có nhu cầu thì tôi làm tích góp lấy lại xe về, và cũng về quê luôn.

trong mmo này tôi biết làm web, và tool auto giả lập memu play, nox play... mong sẽ có ae cần đến xin để lại thông tin tôi sẽ chủ động liên lạc.

điều cuối cùng tôi muốn là lấy lại xe và trở về quê làm gì cũng dc, tôi cảm thấy quá mệt mỏi trong thời gian này
xin mod đừng xóa bài này vì tôi cần một con đường để quay lại.
Với những kỹ năng mà bạn có thì bạn ko thể đói được, bạn lên các group facebook và các nền tảng kiếm việc freelance: Upwork, Peopleperhour, Toptal, v.v...Nếu bạn thực sự đang bị đói 2 ngày thì gửi mình sdt Momo (inbox) mình gửi bạn một tô hủ tíu bình dân cầm hơi.
 
hahaha , 2 ngày ko ăn mà còn tỉnh táo làm việc nếu đc chỉ thì cũng tài , hơi drama , thời buổi giờ có ai đói nữa đâu , biết làm web thì có thể hợp tác với ông nào đó quản lý hay làm web , kiếm ít tiền mua mì gói mua gạo mà cầm cự nhé
pipidn nhận bạn ấy về làm đi , mình thấy cậu ấy đang rất thật tâm , chỉ tiếc lúc này mình chưa có gì giúp bạn ấy
 
Còn sức lao động là còn tồn tại được, tất cả từ 2 bàn tay mình làm ra.
Khuyên bạn luôn tỉnh táo
 
chào anh em mmo đã lâu lắm rồi tôi mới đăng nhập vào đây, và lần đăng nhập vào không hề vui tí nào cả.
do công việc có nhiều mâu thuẩn tôi không thể làm tiếp dc nửa, nên tôi xin nghỉ, trong lúc chưa có công việc mới thì trong đầu tôi lại nghỉ đến chuyện kiếm tiền nhanh nhất là đỏ đen, rồi chuyện đâu vào đấy, thua sạch tiền, xe cũng cầm luôn, về mặt gia đình thì tôi ko thể nói, vì lớn rồi tự có trách nhiệm cho cuộc đời mình, vì tôi không muốn gia đình bị sock, sẽ có bạn bảo sao ko về nói thật với gia đình nhưng đèn mỗi nhà mỗi sáng, nên tôi biết nói ra cũng ko có kết quả gì ngược lại hậu quả rất lớn nửa.
nên giờ tôi chỉ còn biết trúc tâm sự ở đây cũng như ae nào có nhu cầu thì tôi làm tích góp lấy lại xe về, và cũng về quê luôn.

trong mmo này tôi biết làm web, và tool auto giả lập memu play, nox play... mong sẽ có ae cần đến xin để lại thông tin tôi sẽ chủ động liên lạc.

điều cuối cùng tôi muốn là lấy lại xe và trở về quê làm gì cũng dc, tôi cảm thấy quá mệt mỏi trong thời gian này
xin mod đừng xóa bài này vì tôi cần một con đường để quay lại.
Nếu vẫn chưa tìm được việc thì gửi sdt momo mình gửi bác vài gói mỳ ăn đỡ
 
hahaha , 2 ngày ko ăn mà còn tỉnh táo làm việc nếu đc chỉ thì cũng tài , hơi drama , thời buổi giờ có ai đói nữa đâu , biết làm web thì có thể hợp tác với ông nào đó quản lý hay làm web , kiếm ít tiền mua mì gói mua gạo mà cầm cự nhé
nếu đặt bạn vào hoàn cảnh như tôi bạn sẽ hiểu, tôi ko xin tiền hay lừa gạt lòng thương hại của ai cả.
 
Với những kỹ năng mà bạn có thì bạn ko thể đói được, bạn lên các group facebook và các nền tảng kiếm việc freelance: Upwork, Peopleperhour, Toptal, v.v...Nếu bạn thực sự đang bị đói 2 ngày thì gửi mình sdt Momo (inbox) mình gửi bạn một tô hủ tíu bình dân cầm hơi.
Nếu vẫn chưa tìm được việc thì gửi sdt momo mình gửi bác vài gói mỳ ăn đỡ
cảm ơn 2 bạn đã có lòng nhưng tôi còn vài trăm trong túi nên có thể cầm cự thêm được vài ngày nửa, còn chuyện 2 ngày không ăn là do tiết kiệm và chán nản rầu lo không muốn ăn thôi
 
Bạn ở Sài Gòn hay ở đâu? làm web thì bạn làm chuyên ngôn ngữ gì?
tôi đang ở quận Tân Bình, web thì tôi chỉ biết sơ sơ về php, setup hosting làm cpm thôi, cái chính tôi làm lúc trước là auto tool.
 
Mượn anh em bạn bè mỗi người 1 triệu chuộc xe về. Chạy grapfood, shopeefood mà kiếm cơm. Đủ tiền ăn, tiền ở, tiền internet rồi làm lại thôi.

Học thêm gì đó bổ trợ công việc. Làm CV xin vào công ty hay team nhỏ nào đó làm, ổn định rồi ban đêm về tự cày thêm nuôi kế lâu dài.
Chứ về quê làm gì? Về cày tăng ca kiếm lương 7-8tr của công nhân, thì về làm giề cho cực.
 
Mượn anh em bạn bè mỗi người 1 triệu chuộc xe về. Chạy grapfood, shopeefood mà kiếm cơm. Đủ tiền ăn, tiền ở, tiền internet rồi làm lại thôi.

Học thêm gì đó bổ trợ công việc. Làm CV xin vào công ty hay team nhỏ nào đó làm, ổn định rồi ban đêm về tự cày thêm nuôi kế lâu dài.
Chứ về quê làm gì? Về cày tăng ca kiếm lương 7-8tr của công nhân, thì về làm giề cho cực.
tôi tính chuộc được xe sẽ về quê làm công nhân người ta sống dc mình cũng sống dc, còn vay mượn người thân bạn bè thì chắc tôi ko thể vì nếu làm ko tròn sẽ mất bạn, người thân cũng vậy, lý do vay mượn 10tr để chuộc xe ra do chơi đỏ đen thua thì danh dự mất hết bạn ạ, thà tôi chịu đấm ăn xôi để tự mình cứu mình.
 
cảm ơn 2 bạn đã có lòng nhưng tôi còn vài trăm trong túi nên có thể cầm cự thêm được vài ngày nửa, còn chuyện 2 ngày không ăn là do tiết kiệm và chán nản rầu lo không muốn ăn thôi
không hiểu bác cần việc thì nói cần việc
sao phải mang thêm "2 ngày không ăn" vào bài viết nhỉ
 
có tiền tích góp ko nghĩ ra cái gì khác mà làm lại nướng vào đỏ đen thì tôi cũng thua bạn.
 
không hiểu bác cần việc thì nói cần việc
sao phải mang thêm "2 ngày không ăn" vào bài viết nhỉ
ý tôi muốn ae chú ý tới bài của tôi để sớm tìm dc việc lấy lại xe, chứ ko phải 2 NGÀY KO ĂN để ae thương hại mà cho tiền tôi, ý tôi là vậy
 
ý tôi muốn ae chú ý tới bài của tôi để sớm tìm dc việc lấy lại xe, chứ ko phải 2 NGÀY KO ĂN để ae thương hại mà cho tiền tôi, ý tôi là vậy
thế có thật sự là 2 ngày rồi chưa ăn gì ko b. nếu có ăn mà nói ko ăn là b scam mọi người rồi :popo_adore:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,364
Messages
7,070,632
Members
170,489
Latest member
childinyou

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom