Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt đứt chân

TPO - Hàng trăm công nhân ở Bình Dương vay tiền từ các tổ chức tài chính để đầu tư tiền ảo tại kênh 9Token. Trong khi lấy tiền thật đầu tư tiền ảo không được trả lãi, không có khả năng trả nợ còn bị bên cho vay đe dọa chặt đứt chân, tay. Nạn nhân hoang mang, lo sợ tìm đến cơ quan chức năng cầu cứu.

Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân ở Bình Dương bị dọa chặt đứt chân
Tối ngày 17/1, hàng trăm công nhân làm việc ở Bình Dương tìm đến cầu cứu PV Tiền Phong (trước đó, Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc hàng chục công nhân khác cầu cứu vì đầu tư vào kênh tiền ảo).

Theo lời trình bày của các công nhân, họ được nhân viên kênh đầu tư tiền ảo mang tên 9Token lôi kéo, dụ dỗ thông qua mạng xã hội zalo. Do tin tưởng và muốn tìm cơ hội “đổi đời”, họ đã tham gia đầu tư.

Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 1
Công nhân ở Bình Dương phản ánh với PV báo Tiền Phong​
“Khi họ mời gọi, tôi nói không có tiền. Họ nói không có tiền cũng đầu tư được. Sau đó, họ bảo tôi đưa chứng minh thư rồi chính họ tự đi làm thủ tục vay tiền. Họ gọi tôi đến ký nhận tiền vay 110 triệu đồng (tương ứng số tiền tham gia lần đầu). Tuy nhiên, tôi chỉ ký tên vào giấy chứ không cầm tiền mà họ cầm tiền luôn lúc đó. Sau đó, lãi vay tôi phải trả đều hàng tháng nhưng tiền lời từ kênh đầu tư tiền ảo 3 tháng qua thì chưa nhận được đồng nào”, anh N.T.T (người đầu tư kênh tiền ảo 9Token) nói.

Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 2
Nạn nhân cho biết tiền lãi suất trên hệ thống vẫn được cập nhật nhưng không rút ra tiền mặt được mà họ chỉ được trả khi lôi kéo được người khác vào đầu tư​
Trong khi đó, anh T.V.N (một người đầu tư tiền ảo kênh 9Token) cho biết thêm: “Tôi không biết họ làm bằng cách nào để vay được tiền lên đến gần 200 triệu đồng. Từ tháng 10/2020 tôi ký vay tiền và từ đó đến nay phải trả lãi hơn 6 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, tiền lãi suất hưởng từ kênh 9Token tôi không nhận được mặc dù trên hệ thống tháng nào cũng báo đã chuyển lãi suất. Tôi nói làm sao để rút tiền lãi thì họ bảo lôi kéo người khác vào sẽ được trích tiền đầu tư của người đó lấy lãi”.


Các nạn nhân cho Tiền Phong hay, họ được nhân viên kênh 9Token làm giả hồ sơ, không cần xác minh tại các tổ chức tín dụng M.A.F.VN; H.C.R.D. Người vay chỉ việc ký tên nhận tiền mà không biết trong hồ sơ ghi những gì và cũng không trực tiếp cầm tiền. Tiền vay lập tức được nhân viên kênh 9Token cầm để đưa vào hệ thống đầu tư. Mức đầu tư dành cho người mới tham gia là 110 triệu đồng.

Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 3
Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 4
Đầu tư 250 triệu đồng vào hệ thống nhưng nạn nhân bất ngờ bị xóa tài khoản không đăng nhập vào được
“Khi họ cầm tiền, có đưa cho tôi một tờ giấy bảo ký vào nhưng ký xong họ giữ lại mà không cho mang về bản nào. Tôi chỉ đọc được dòng chữ đầu lớn nhất ghi đầu tư tự nguyện. Lương công nhân tôi nhận tháng 7 triệu đồng nhưng phải trả lãi suất vay gần hết. Hiện, tôi đang làm công cho người khác hưởng. Tôi nhiều lần đòi tiền lãi có được trên kênh 9Token nhưng không được và hiện đã bị xóa khỏi hệ thống. Trong khi phải trả lãi suất hàng tháng cho khoản vay 200 triệu đồng mà trước đó họ làm hồ sơ vay”, anh T.T.D nói.

Điều khiến các nạn nhân hoang mang, lo sợ là những ngày qua do không đủ khả năng trả tiền lãi suất vay để đầu tư tiền ảo nên bị nhiều số máy lạ gọi, nhắn tin đe dọa với chung một nội dung: “Mày không trả đúng hẹn thì ra đường coi chưng, tao cho người chặt đứt tay, chân”, “Tụi tao biết hết nơi ở của mày và người thân nên mày không trả thì kết cục không tốt đâu”, “Tối nay ngủ đóng cửa cho cẩn thận, tao sẽ có vài bất ngờ dành cho mày đấy”.

Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 5
Vay tiền thật đầu tư tiền ảo, nhiều công nhân bị dọa chặt đứt chân - ảnh 6
Nạn nhân liên tục bị số lạ gọi và nhắn tin đe dọa khi không trả lãi suất đúng hẹn
Trước đó, ngày 5/1 báo Tiền Phong đã có bài phản ánh về việc hàng chục công nhân ở Bình Dương gửi đơn cầu cứu vì đầu tư vào kênh tiền ảo 9Token. Bằng hình thức tổ chức hội thảo, tiếp cận mạng xã hội, nhóm đầu tư tiền ảo thuộc kênh 9Token đã lôi kéo được hàng trăm công nhân lao động ở Bình Dương vào bẫy. Vỡ mộng làm giàu, một số nạn nhân tiếp tục lôi kéo người thân tham gia để vớt vát số tiền đã mất.
Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 19/1, trung tá Lâm Hồng Vũ, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của các công dân về việc đầu tư tiền ảo bị mất tiền và sẽ điều tra làm rõ. Về việc các nạn nhân tố bị số điện thoại lạ gọi điện, nhắn tin với nội dung đe dọa đến tính mạng, Phòng Cảnh sát Hình sự sẽ xác minh để điều tra, xử lý đối tượng

Theo báo Tiền Phong​
 

Attachments

  • tp_tien_ao_4_2_wain[1].jpg
    tp_tien_ao_4_2_wain[1].jpg
    89.3 KB · Views: 2,989
Vay thì lo mà trả chứ cầu với cứu cái gì.
 
bán thận bán gan mà trả đi chứ cầu cứu ai nữa
 
bán thận bán gan mà trả đi chứ cầu cứu ai nữa
chuẩn bác, khi đi vay thì điều kiện thế nào người ta cũng đã nói rõ ràng, đồng ý thì mới ký.
 
Sau đó, họ bảo tôi đưa chứng minh thư rồi chính họ tự đi làm thủ tục vay tiền. Họ gọi tôi đến ký nhận tiền vay 110 triệu đồng (tương ứng số tiền tham gia lần đầu).
bọn này làm kiểu gì mà chỉ có cmnd là vay đc 110 triệu thế mấy bác
 
:D mình chưa từng đc ai cho vay tiền, mua thiếu, toàn bị xua đuổi mà chả dám cầu cứu ai :popo_amazed:
sống cơ cực nó quen rồi nên kg hiểu các nội dung vay tiền dễ dàng điều kiện như thế này rồi thì cứu như thế nào ạ
 
Toàn lừa đảo, mồi chài, dúi tiền vào tay người kém hiểu biết... không hiểu nghĩ gì lại ủng hộ tụi cho vay này...chắc mấy friends cũng bị người ta nợ dai,ko trả,.. nên suy nghĩ theo cảm tính quá.
 
chuẩn bác, khi đi vay thì điều kiện thế nào người ta cũng đã nói rõ ràng, đồng ý thì mới ký.
bọn này làm kiểu gì mà chỉ có cmnd là vay đc 110 triệu thế mấy bác
làm chuyên nghiệp có bài hết rồi, làm gì mà có chuyện nói rõ ràng điều kiện. tụi cho vay nào cũng có 1 đội khảo sát. cứ thấy có nhà cửa, người thân có tiền, nhiều khi là chị dâu em rể có điều kiện thôi, là tụi nó cũng dúi tiền vào tay mấy con nợ... sau đòi ko được thì tới làm phiền, quậy phá người thân con nợ.
 
thời buổi người khôn của khó, lừa nhau mà sống :popo_ah:
 
đã ngu còn gặp team đi dụ thì chỉ có chết , kí giấy mà ko được giữ giấy thì chỉ có ngu bỏ mẹ ra
 
Không tìm hiểu, không kiến thức, suy cho cùng cũng là tham, muốn đổi đời dễ dàng.
Vay thì phải trả thôi, mà sao bên nào cho vay cmnd kinh thật.
 
Không tìm hiểu, không kiến thức, suy cho cùng cũng là tham, muốn đổi đời dễ dàng.
Vay thì phải trả thôi, mà sao bên nào cho vay cmnd kinh thật.

Chắc chúng nó cùng 1 hội rồi. Lôi kéo vào rồi cả đời làm công nhân trả nợ cho chúng nó. Đúng trình độ dân trí thấp. ko biết cái gì cũng đi kí giấy vay tiền , rồi để nó tự cầm tiền luôn . DÙ dân trí thấp cỡ nào nhưng cũng lớn tuổi rồi ko dốt đến mức đó chứ
 
Mình nói thật với các bạn nha : các bạn ở đây chỉ trích họ sao không đặt mình vào hoàn cảnh của họ , họ phải đi làm lao động , cuộc sống bon chen khổ cực kiếm đồng tiền đâu có dễ ai cũng muốn có chút tiền để lo cho con cái cả chứ họ có muốn mình bị lừa đâu , có trách trách cái bọn lừa đảo ấy chứ , cuộc sống họ đã khổ chỉ biết làm lụng vất vả thời gian đâu mà ngôi lướt fb xem tin tức như các bạn ở đây để có thể biết rõ được , họ chỉ muốn mình bớt khổ cực cả , các bạn ỷ mình ở đây là người trẻ có chút kiến thức thì có thể được phép nói người khác ngu à . Mình nói cho các bạn nghe rằng đừng chỉ nhận định vấn đề qua góc nhìn của bạn , hay nhìn đa hướng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ
 
Mình nói thật với các bạn nha : các bạn ở đây chỉ trích họ sao không đặt mình vào hoàn cảnh của họ , họ phải đi làm lao động , cuộc sống bon chen khổ cực kiếm đồng tiền đâu có dễ ai cũng muốn có chút tiền để lo cho con cái cả chứ họ có muốn mình bị lừa đâu , có trách trách cái bọn lừa đảo ấy chứ , cuộc sống họ đã khổ chỉ biết làm lụng vất vả thời gian đâu mà ngôi lướt fb xem tin tức như các bạn ở đây để có thể biết rõ được , họ chỉ muốn mình bớt khổ cực cả , các bạn ỷ mình ở đây là người trẻ có chút kiến thức thì có thể được phép nói người khác ngu à . Mình nói cho các bạn nghe rằng đừng chỉ nhận định vấn đề qua góc nhìn của bạn , hay nhìn đa hướng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ
Hoàn cảnh gì. Mấy cái này nhan nhản trên mạng luôn mà vẫn dính thì chịu chứ kêu ai
 
Mình nói thật với các bạn nha : các bạn ở đây chỉ trích họ sao không đặt mình vào hoàn cảnh của họ , họ phải đi làm lao động , cuộc sống bon chen khổ cực kiếm đồng tiền đâu có dễ ai cũng muốn có chút tiền để lo cho con cái cả chứ họ có muốn mình bị lừa đâu , có trách trách cái bọn lừa đảo ấy chứ , cuộc sống họ đã khổ chỉ biết làm lụng vất vả thời gian đâu mà ngôi lướt fb xem tin tức như các bạn ở đây để có thể biết rõ được , họ chỉ muốn mình bớt khổ cực cả , các bạn ỷ mình ở đây là người trẻ có chút kiến thức thì có thể được phép nói người khác ngu à . Mình nói cho các bạn nghe rằng đừng chỉ nhận định vấn đề qua góc nhìn của bạn , hay nhìn đa hướng hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ
Đã đi làm lao động bon chen khổ cực thì phải hiểu rõ giá trị đồng tiền làm ra đỗ mồ hôi như thế nào. không không dám ký giấy vay trăm củ chơi mà không chịu tìm hiểu gì thì chứng tỏ họ ko trân trọng đồng tiền của mình, công sức lao động của mình, muốn làm ít mà ăn nhiều.
 
mấy năm trước, vụ tuấn scam chưa sợ hay sao, mà h lại đi nghe tụi nào , xong h phải đi cầu cứu chính quyền? ăn dc thì im ru, còn thua bị scam thì la làng?
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,470
Messages
7,059,141
Members
169,795
Latest member
AdvNd

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom