Ask [Event MMO] Thăng Trầm MMO

H
Created at
Index progress
Complete

Tổng hợp các bài tham dự Event
Linked contents
Hành Trình MMO từ 0 -> $999999 :D [Event MMO] Hưởng ứng Event 60$ [Event MMO] Từ MMO đến DEV [Event MMO] Con Đường MMO đầy chông gai của lovechess [EVENT MMO] Hành trình MMO của Kulteam [Event MMO] Hành trình MMO-Hành trình làm lại cuộc đời. [Event MMO] Thăng Trầm MMO [Event MMO] Chặng Đường 5 Năm Và Kiếm Hơn 2K$ - Cố Gắng Không Ngừng Nghỉ!!! [Event MMO] Loser lang thang [Event MMO] - 10 năm may mắn với MMO [Event MMO] Hành trình gian nan !!! [EVENT MMO] Hành trình tái nghèo nhờ MMO [Event MMO] 10 Năm MMO của LENHI426 [Event MMO] 2013 - 2020 Thành Quả Hay Thất bại ? [Event MMO] MMO duyên và nợ [Event MMO] Hành Trình MMO vật vã vật vờ [Event MMO] Con đường MMO phê cần của Psm [Event MMO] - Con đường MMO khi mỡi chập chững 13 tuổi đầu [EVENT MMO] Hành trình MMO của 1 người lính. [Event MMO] Cầu người không bằng cầu mình. [Event MMO] 10 năm sóng gió MMO [EVENT MMO] MMO kiếm tiền và đốt tiền. [Event MMO] Bạn kiếm được bao nhiêu từ MMO? [EVENT MMO] con đường MMO có dễ như tưởng tượng? [Event MMO] Con đường bắt đầu của niềm đam mê chưa chín tới [Event MMO] - 2020 Con đường nào cho người mới bắt đầu??? [Event MMO] Hành trình MMO của trxcoin2020 [Event MMO] Con đường solo phải thay đổi không ngừng của Buitientung [Event MMO] - [2013-2020]Con đường từ 1 gà mờ thành gà què [Event MMO] Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề MMO và sự mặc cảm tự ti của bản thân [Event MMO] Con đường MMO từ gian khổ đến sung sướng tê tờ rim của mrsimple0909 [Event MMO] Nổ lực không ngừng vì cuộc sống khó khăn của pipi [Event MMO] - MMO Từ năm 14 tuổi và sau 6 năm có được những gì [Event MMO] Hành trình 10 năm MMO từ vốn 0 đồng [Event MMO] 2010 - 2020 đi tiếp hay dừng lại ??? [Event MMO] 2 bàn tay trắng làm ăn cái đ gì [Event MMO] Tình yêu, bạn bè và sự nghiệp trên con đường MMO của viking88hp [Event MMO] Biết đến MMO, có cơ hội mà không biết tận dụng [Event MMO] Dấu ấn và Những chuỗi ngày Event muộn - Tâm sự từ 1 sinh viên bỏ học đến con đường MMO hiện tại

bon2018

Newbie
Joined
Oct 19, 2020
Messages
11
Reactions
18
MR
0.022
Lời đầu tiên xin cảm ơn ban tổ chức 4rum MMO4me tạo ra event này. Mình cũng chỉ viết bài để tâm sự cùng ace chút thôi chứ mấy cái giải gì gì đó thì ko quan tâm (nói cho oai chứ đếch đủ dk hì).
1. Mình biết đến 4rum vào năm 2011 thì phải lúc đó là sv năm 3, mỗi lần về nhà bố, mẹ với mấy bà hàng xóm có bài ca khi ngồi tám với nhau, đứa này con bà kia, đứa kia con ông này học trường này, trường kia làm ra tiền nhà ko phải nuôi....má nó cay ...chúng nó học HN nhiều chỗ làm thêm mình học TNUT thì thôi. Buồn! đếch có gì để làm thế là vác máy tính lên google tìm cách kiếm tiền qua bao diễn đàn rồi đến đây. Nhưng lúc đấy vẫn yêu ngành yêu nghề lắm suốt ngày chỉ thích làm mạch điện tử linh tinh thôi quan tâm gì kiếm tiền đâu thế là chia tay MMO4me ở đó
2. Cái thời mấy con Blackberry 8820 8800 8700 vẫn ngon lắm nhiều ae vẫn tin dùng mình thì ko có vốn cứ ôm vài con rồi vào 4rum chothai.vn đăng bán, lúc đấy cắm thẻ sv được 3tr lấy vốn ôm các ông ạ (4rum đấy giờ chắc toang rồi học xong cũng ko vào nữa).
3.1 Sau khi học xong mình có cty làm luôn kết thúc MMO lần 1 ở đó với thành quả là trả hết đống nợ tiền ăn của bà bán hàng đầu xóm trọ :v.
Sau vài năm vật vờ đi làm các công trình, 2017 mình vào làm Samsung SDV và lấy vk cũng làm ss và nhận ra 1 điều ở đó có quá nhiều CN nữ, mình về bảo vk tận dụng mối quan hệ đó để buôn bán và mất cả tháng nghĩ xem bán gì thì phát hiện ra cn ở đấy bắt buộc phải đi giày hoặc dép quai hậu thế là quay sang bán giày nhưng cả 2 ngày đi làm chỉ có thể bán onl. , nhờ bán onl tiền trả phòng trọ, tiền ăn tiền tiêu vặt thuốc bầu linh tinh của vk là do tiền bán onl chi trả hết.
3.2 đoạn này anh e có thể bỏ qua đọc luôn mục 4 nhé nhưng mình đặt tên Thăng Trầm MMO lên mình viết để tâm sự chút: bán onl cũng tạm ổn, lương đi làm để nguyên 2 vk ck bảo nhau cố gắng hết năm sau vay mượn thêm mua mảnh đất. Nhưng người tính ko bằng trời tính đầu 2018 mình suy thận gd cuối, lúc đó vk đang bầu 8 tháng, hôm mình đi khám thì đúng hôm mẹ mình vào viện K cắt ung thư sau này mới trị xạ, lúc khám về haizzz! mẹ thì hôm sau phẫu thuật vk chuẩn bị đẻ bác sĩ bắt mình nhập viện vì huyết áp và chỉ số độc tố trong máu quá cao. nghĩ bụng, nếu nói ra tất cả nhà đều sốc nhất là mẹ với vk mình, thế là mình nói dối tất cả là huyết áp cao và máu có nhiều độc tố phải lọc máu 3 tháng mới khỏi chứ thật ra là lọc máu cả đời. mình phải xin nghỉ việc vì phải lọc máu tuần 3 buổi, lúc đó chỉ có vk mình đi làm thêm nửa tháng nữa cũng nghỉ đẻ.
Mọi khoản chi tiêu chỉ dựa vào bán onl cũng coi như 1 khoản cứu cánh và thành tựu lần 2. Sau sinh 4 tháng vk ck mình cũng hay cãi nhau. sau đấy mình phát hiện viêm gan C sợ lây cho vk với con nhỏ thế là nhân tiện cãi nhau mình làm to kiếm cớ ra ngoài ở, nhùng nhằng 2 tháng sau cũng nộp đơn ly hôn ra tòa(cuối cùng cũng ko ly hôn vì nghĩ cho con). Thế là bán onl mình cũng dừng tại đấy để tập chung chữa bệnh. Mình dọn ra ngoài cổng viện ở, đến sinh nhật 1 tuổi của con xong bắt đầu đi ghép thận đến nay được hơn 1 năm rồi( hơn 1 năm lọc máu,chữa viêm gan C rồi ghép thận toang mất hơn 750tr ae ạ ), ghép xong kiêng 3 tháng ko tiếp xúc người, rồi dịch covid19, 1 phần vì sức khỏe thế là ko làm ăn gì được, giờ quyết định ko đi làm cty nữa ở nhà cày onl chợt nhớ ra cái 4rum này nên cái tài khoản này ra đời. mình cũng chủ yếu vào xem ae chia sẻ cách nuôi mail, nuôi FB để tạo fb phụ đẩy bài bán hàng là chính nên ít vào đây. Thế là cuộc cách mạng MMO lần 3 bắt đầu tư đây hi vọng tốt đẹp,
mình lần này cũng muốn làm thêm mấy mảng khác, nhân tiện có ae nào có gì làm thì chỉ mình với thanks!!!
4. Kinh nghiệm mình cũng ko có gì nên xin phép nói ngắn gọn thế này nếu bán onl trước khi làm to 1 mặt hàng nào đó ae hãy làm Cộng tác viên trước lấy kinh nghiệm rồi tìm mối nhập về làm to sau.
5. ko đủ điều kiện nên thôi hì
6. Cảm ơn ae đã đọc chúc tất cả ae MMO4me ngày càng gặt hái nhiều thành công. xin chào quyết thắng.
 
Chúc thớt vượt qua Nghịch Cảnh , Vươn Lên và Thành Công .
 
Upvote 0
1. Mình biết đến 4rum vào năm 2011 thì phải lúc đó là sv năm 3, mỗi lần về nhà bố, mẹ với mấy bà hàng xóm có bài ca khi ngồi tám với nhau, đứa này con bà kia, đứa kia con ông này học trường này, trường kia làm ra tiền nhà ko phải nuôi....má nó cay ...chúng nó học HN nhiều chỗ làm thêm mình học TNUT thì thôi. Buồn! đếch có gì để làm thế là vác máy tính lên google tìm cách kiếm tiền qua bao diễn đàn rồi đến đây. Nhưng lúc đấy vẫn yêu ngành yêu nghề lắm suốt ngày chỉ thích làm mạch điện tử linh tinh thôi quan tâm gì kiếm tiền đâu thế là chia tay MMO4me ở đó
Mình xin chia sẻ với thớt phần này, lại là bài ca con cá "Con nhà người ta". Xưa giờ mình nếm đủ, tới tận tuổi 30 vẫn còn nghe: "Con người ta làm lương hơn chục triệu, trích thẳng 10 triệu cho cha mẹ, ...." Lúc trước mình nghe còn bị xao động, giờ thì đỡ nhiều rùi ... Không phải mình trách cha mẹ mình, nhưng do nền văn hóa, giáo dục VN nó sai ngay từ thế hệ cha ông thì trách cũng chả được gì cả, giờ mình chỉ có thể cải thiện tư tưởng từ đời mình về sau thui. Cha mẹ nói thì cứ nghe và để đó, không cãi.
 
Upvote 0
Mình xin chia sẻ với thớt phần này, lại là bài ca con cá "Con nhà người ta". Xưa giờ mình nếm đủ, tới tận tuổi 30 vẫn còn nghe: "Con người ta làm lương hơn chục triệu, trích thẳng 10 triệu cho cha mẹ, ...." Lúc trước mình nghe còn bị xao động, giờ thì đỡ nhiều rùi ... Không phải mình trách cha mẹ mình, nhưng do nền văn hóa, giáo dục VN nó sai ngay từ thế hệ cha ông thì trách cũng chả được gì cả, giờ mình chỉ có thể cải thiện tư tưởng từ đời mình về sau thui. Cha mẹ nói thì cứ nghe và để đó, không cãi.
Hihi. Giờ ở riêng rồi cũng hết rồi bác
 
Upvote 0
sóng gió cuộc đời ko vùi dập được bác. Kiên cường đến thế là cùng! Đọc xong lại thấy mình may mắn hơn bác quá nhiều, tự hứa với lòng là phải sống thật tốt.
 
Upvote 0
Hihi. Giờ ở riêng rồi cũng hết rồi bác
Tình hình sức khỏe của mẹ bạn và bạn thế nào rồi? Vợ chồng đã sống chung lại chưa ?
 
Upvote 0
Upvote 0
mình ko có ý kiến gì,chỉ chúc bác thớt mạnh khoẻ và gặt hái được nhiều thành công!
 
Upvote 0
sóng gió cuộc đời ko vùi dập được bác. Kiên cường đến thế là cùng! Đọc xong lại thấy mình may mắn hơn bác quá nhiều, tự hứa với lòng là phải sống thật tốt.
cũng bao nhiêu đêm nhớ con ôm mặt khóc đấy bác ạ, rồi phẫu thuật xong vào phòng hồi sức ngta nhận tin vui còn mình thì bsi cũng chẳng nói gì... cứ đêm tắt điện là khóc, ngta bị thế này á. mỗi lần đi lọc máu thì có người thân đưa đi ko thì dễ toang còn e hơn 1 năm nắng hay mưa rét hay nóng cứ 4h30 là 1minh dậy phóng xe máy đi lọc rồi tự về. ghép xong vk ngta chăm mình lại tủi thân vẫn nói phét cho oai đêm lại khóc kaka. ơn rời mọi chuyện đã cầu mong lâu lâu nữa mới phải ghép lần hai là hạnh phúc rồi
 
Upvote 0
Mình xin chia sẻ với thớt phần này, lại là bài ca con cá "Con nhà người ta". Xưa giờ mình nếm đủ, tới tận tuổi 30 vẫn còn nghe: "Con người ta làm lương hơn chục triệu, trích thẳng 10 triệu cho cha mẹ, ...." Lúc trước mình nghe còn bị xao động, giờ thì đỡ nhiều rùi ... Không phải mình trách cha mẹ mình, nhưng do nền văn hóa, giáo dục VN nó sai ngay từ thế hệ cha ông thì trách cũng chả được gì cả, giờ mình chỉ có thể cải thiện tư tưởng từ đời mình về sau thui. Cha mẹ nói thì cứ nghe và để đó, không cãi.
Nhiều khi cứ bảo là ko cãi lại chứ có những vấn đề mà ko nói ko đc luôn á bác. Mình hiểu là dù bme có nói j thì cũng xuất phát tử tâm ý muốn tốt cho mình thôi và mình có nói lại cũng ko phải là mình hỗn láo j cả. Nhưng mà kiểu 2 thế hệ nó khác nhau nhiều quá vậy. Nên cách nhìn và cách nghĩ nó khác nhau khó có điểm chung
 
Upvote 0
cũng bao nhiêu đêm nhớ con ôm mặt khóc đấy bác ạ, rồi phẫu thuật xong vào phòng hồi sức ngta nhận tin vui còn mình thì bsi cũng chẳng nói gì... cứ đêm tắt điện là khóc, ngta bị thế này á. mỗi lần đi lọc máu thì có người thân đưa đi ko thì dễ toang còn e hơn 1 năm nắng hay mưa rét hay nóng cứ 4h30 là 1minh dậy phóng xe máy đi lọc rồi tự về. ghép xong vk ngta chăm mình lại tủi thân vẫn nói phét cho oai đêm lại khóc kaka. ơn rời mọi chuyện đã cầu mong lâu lâu nữa mới phải ghép lần hai là hạnh phúc rồi
Càng trải qua những khó khăn như vậy mà sau cùng mình vẫn vượt qua đc, vẫn thành công thì mình nhìn lại càng thấy sướng bác ạ. Đời em cũng khó khăn nhiều nhưng bây giờ nhìn lại e thấy phục mình vl vì những gì mình làm đc ở hiện tại.
Còn chuyện vợ chồng bác thì e khuyên thật là 2 người nên ngồi lại nc thẳng thắn với nhau đi. Chứ sống với nhau mà kiểu ko có tình cảm như vậy chán lắm, thà giải thoát cho nhau còn hơn (nếu như ko thể hàn gắn khắc phục đc). Đời còn dài lắm, sống mãi như vậy ko ổn. Cứ bảo là vì con chứ bme mà sống với nhau ko hp thì cũng chẳng thể là vì con đc.
 
Upvote 0
Càng trải qua những khó khăn như vậy mà sau cùng mình vẫn vượt qua đc, vẫn thành công thì mình nhìn lại càng thấy sướng bác ạ. Đời em cũng khó khăn nhiều nhưng bây giờ nhìn lại e thấy phục mình vl vì những gì mình làm đc ở hiện tại.
Còn chuyện vợ chồng bác thì e khuyên thật là 2 người nên ngồi lại nc thẳng thắn với nhau đi. Chứ sống với nhau mà kiểu ko có tình cảm như vậy chán lắm, thà giải thoát cho nhau còn hơn (nếu như ko thể hàn gắn khắc phục đc). Đời còn dài lắm, sống mãi như vậy ko ổn. Cứ bảo là vì con chứ bme mà sống với nhau ko hp thì cũng chẳng thể là vì con đc.
Đơn vẫn ở tòa bác ạ, khổ cái lúc đứng vào vị trí của nhau thì nghĩ cho nhau lại thương rồi lai nghĩ bỏ qua hết. Lúc trách móc vk phẫu thuật lớn như vậy ko đến thăm 1 lần nhưng lại nghĩ Dù sao con bé mình ôm tiền đi viện còn vk thì đi làm nuôi con mẹ ck cũng ốm bà ngoại lại lên chăm cũng tội.. đấy cứ nhùng nhăng như thế đến giờ. giờ cứ kệ chứ đến đâu tính đến đó vậy hì
 
Upvote 0
Đơn vẫn ở tòa bác ạ, khổ cái lúc đứng vào vị trí của nhau thì nghĩ cho nhau lại thương rồi lai nghĩ bỏ qua hết. Lúc trách móc vk phẫu thuật lớn như vậy ko đến thăm 1 lần nhưng lại nghĩ Dù sao con bé mình ôm tiền đi viện còn vk thì đi làm nuôi con mẹ ck cũng ốm bà ngoại lại lên chăm cũng tội.. đấy cứ nhùng nhăng như thế đến giờ. giờ cứ kệ chứ đến đâu tính đến đó vậy hì
Bác xử lý như vậy lại ko hay rồi. Quan điểm của em là mọi chuyện cứ phải rõ ràng thì mới tốt.
Nếu thật sự cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau thì em nghĩ bác nên là người chủ động để dàn xếp mọi chuyện. Mình là đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ 1 chút cũng đc, mình xuống nước 1 lần đi xem sao. Bây giờ 2 vợ ck bác ngồi lại với nhau, nói thẳng thắn quan điểm với nhau. Bác cứ nhận luôn là thời gian trước do ốm đau nhiều nên có nhiều thứ a chưa lo lắng quan tâm đc cho 2 mẹ con, rồi lúc bệnh đau thấy ng bên cạnh có ng thân chăm sóc a thì chỉ có 1 mình nên a tủi thân mà có trách móc e này kia mà ko nghĩ là lúc đó e mới sinh con còn bé rồi e lại còn phải thay anh lo quán xuyến gđ nữa thì a sai cho a xin lỗi. Nếu e vẫn còn tình cảm và còn thương a, thương con thì thôi 2 vk ck cùng cố gắng hàn gắn lại tình cảm như xưa. Chứ bây giờ 2 vk ck mình cứ lạnh nhạt như này thì mình cũng khổ mà con cũng ko hành phúc được. Bla... Bla...
 
Upvote 0
Bác xử lý như vậy lại ko hay rồi. Quan điểm của em là mọi chuyện cứ phải rõ ràng thì mới tốt.
Nếu thật sự cả 2 vẫn còn tình cảm với nhau thì em nghĩ bác nên là người chủ động để dàn xếp mọi chuyện. Mình là đàn ông nên nhường nhịn phụ nữ 1 chút cũng đc, mình xuống nước 1 lần đi xem sao. Bây giờ 2 vợ ck bác ngồi lại với nhau, nói thẳng thắn quan điểm với nhau. Bác cứ nhận luôn là thời gian trước do ốm đau nhiều nên có nhiều thứ a chưa lo lắng quan tâm đc cho 2 mẹ con, rồi lúc bệnh đau thấy ng bên cạnh có ng thân chăm sóc a thì chỉ có 1 mình nên a tủi thân mà có trách móc e này kia mà ko nghĩ là lúc đó e mới sinh con còn bé rồi e lại còn phải thay anh lo quán xuyến gđ nữa thì a sai cho a xin lỗi. Nếu e vẫn còn tình cảm và còn thương a, thương con thì thôi 2 vk ck cùng cố gắng hàn gắn lại tình cảm như xưa. Chứ bây giờ 2 vk ck mình cứ lạnh nhạt như này thì mình cũng khổ mà con cũng ko hành phúc được. Bla... Bla...
Ko biết bác có vk chưa nhưng bác suy nghĩ rất oki. chuyện đó em giải quyết rồi nhưng vấn đề quan trọng nhất là năm nay mới phẫu thuật xong chưa đi làm đc , sk ổn tí em lên ở với vk con, nói chung 1 2 tháng đầu ko vấn đề gì nhưng mấy tháng sau lại thêm 1 miệng ăn mà em chưa đi làm nhiều lúc cãi nhau chuyện ko đâu rồi lại mang chuyện cũ ra nói bla bla thành ra rất mệt mỏi. đen cái dính dịch tàu khựa đóng cửa đâm ra chẳng có mối buôn. 2 tháng nay mới làm ăn lại. nhưng vk ck cứ cãi vã nhau nhiều cũng chẳng còn thấy hạnh phúc nữa rồi bác
 
Upvote 0
Ko biết bác có vk chưa nhưng bác suy nghĩ rất oki. chuyện đó em giải quyết rồi nhưng vấn đề quan trọng nhất là năm nay mới phẫu thuật xong chưa đi làm đc , sk ổn tí em lên ở với vk con, nói chung 1 2 tháng đầu ko vấn đề gì nhưng mấy tháng sau lại thêm 1 miệng ăn mà em chưa đi làm nhiều lúc cãi nhau chuyện ko đâu rồi lại mang chuyện cũ ra nói bla bla thành ra rất mệt mỏi. đen cái dính dịch tàu khựa đóng cửa đâm ra chẳng có mối buôn. 2 tháng nay mới làm ăn lại. nhưng vk ck cứ cãi vã nhau nhiều cũng chẳng còn thấy hạnh phúc nữa rồi bác
Uhm, đôi khi muốn hp thì cả 2 cùng phải bỏ bớt đi cái tôi của mình 1 chút. Bác thông cảm cho vợ nó, bác ốm đau, con thì bé 1 mình nó chạy vạy kiếm tiền cũng cực thành ra sinh cáu bẳn ko tránh đc. Mình nhường vợ ko có nghĩa là mình nhu nhược hay j cả. Mà nếu như nó là chuyện lặt vặt thôi thì cố gắng bỏ qua cho nhau.
Bố em mới năm ngoái phải cắt 1 bên thận trong khi trước đó ông còn bị tai biến liệt nửa người nữa cơ. Ban đầu sk có hơi yếu nhưng bjo cũng khá ok rồi. Còn bác ko phải cắt mà là ghép thận nên thời gian chờ phục hồi chắc chắn sẽ lâu hơn nhưng mà ko phải là sau này sẽ ốm yếu ko làm gì.
Nhà chú họ mình cũng có đứa em ghép thận chắc cũng cỡ gần năm rồi ý. Mà mình thấy bjo nó khá ok, chỉ là ăn uống các thứ phải cẩn thận kiêng khem chút với ko làm việc nặng thôi. Hôm vừa rồi nó mới mở quán sửa chữa đồ điện điện cơ
 
Upvote 0
À mình vẫn ế chưa có vợ nhé. Bác có em gái thì gả cho em đi :))
 
Upvote 0
À mình vẫn ế chưa có vợ nhé. Bác có em gái thì gả cho em đi :))

Không đẹp trai dc bằng 1/10 của cuipap thì ế dài nha :))
 
Upvote 0
Không đẹp trai dc bằng 1/10 của cuipap thì ế dài nha :))
Để yên e nịnh ông anh vợ cái nào. Biết đâu thoát ế
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,488
Messages
7,059,336
Members
169,817
Latest member
copaamerica2024

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom