dalat - Legendary - Vạn Sự Tùy Duyên !!!

có lẩu rồi chúc mừng a lên Legen kaka
sao bảo chiều nay chú bận, còn ai rảnh thì ghé cho anh luyện đô để CN tiếp mấy thánh dưới SG nữa, lâu ngày ko nhậu lụt nghề rồi :popo_cry:
 
Hôm nay thấy box này có bài viết mới thế là mềnh cũng ngẫu hứng tham gia cho cho phong trào :popo_big_smile:

Thấm thoát mềnh cũng vào 4r được hơn 2 năm rồi. Khoảng time không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn.

Nói về MMO thì mình cũng biết tới từ khá lâu, tính ra cũng gần chục năm về trước, nhưng lúc đó mình theo 1 mảng khác nên chưa vào 4r này cho đến khi LR sập và cũng thêm 1 biến cố khi mình bị người khác ăn cháo đá bát (bài học đắt giá cho đến tận bây giờ và mãi mãi) thì mình bỏ MMO từ đó. Lúc đó mình kết hợp làm nhiều việc khác từ cu ly cho đến làm chủ, từ làm việc cho tư nhân cho đến làm tay sai cho nhà nước, từ làm biếng cho đến cả làm siêng ...

2016 khi BTC bắt đầu có sự ảnh hưởng, mình bắt đầu tìm hiểu lại các hướng ngày trước đã theo, và thật may mắn khi các mánh ngày xưa vẫn còn áp dụng được vài chiêu nhỏ và dần dần mình quen dần với luồng trước đó. Khoảng time đầu khi vào 4r này mình cũng bon chen thử qua nhiều mảng trong lúc chờ cái luồng nó khớp đường ray :D

Cái khoảng time đầu mình cũng chơi HYIP cùng với mọi người ở đây chắc cũng không ít người không biết mình :oops:. Cũng từ HYIP mình quen được khá nhiều người, khá nhiều kỷ niệm đẹp của thời đó. Cái khoảng time thức đêm chờ site , check site , canh rút , ăn cam thay cho bóp bưởi ... những cảm xúc chỉ những ai chơi HYIP mới hiểu.

Rồi khi cái luồng mình đã khớp đường ray thì mình ko còn theo HYIP nữa, mình phát triển theo hướng của riêng mình, và cũng may mắn cho mình từ đó kiếm được chút ít và dần dần chia trứng thành nhiều rổ hơn. Có khoảng time mình cũng mất 1 rổ khá lớn (sự cố này mình mất hơn 100 B) , nhưng nghĩ lại mình vẫn còn các rổ khác để an ủi nên mình cố ghìm lòng quên đi, và giờ đã quên đc :D

Giờ đây, mình cảm thấy khá may mắn từ khi quay lại MMO. Mình cũng luôn san sẻ may mắn của mình cho những người còn kém may mắn khác. Tuy nhiên, cái điều cấm kỵ của mình không bao giờ lặp lại khi mà khá nhiều câu hỏi riêng với mình là mình đã kiếm tiền = cách nào ? và có thể chỉ cho họ được ko ? những câu hỏi tương tự vậy là mình đều lờ qua, mình chỉ có thể gợi ý ở mức độ vừa phải. Mình xin nói lại mấy ý này cho những ai còn đang mơ hồ về MMO hay chưa có định rõ ràng với nó :


Thông qua MMO mình quen được khá nhiều bạn, cũng khá nhiều người đã gặp mình khá nhiều lần, gặp riêng có, gặp cùng với team ĐL cũng có. Gặp ở sân nhà có, sân khách cũng có, trong nước có, ngoài nước cũng có. Thật vinh hạnh cho mình khi dường như đến nơi nào cũng có thổ địa tiếp đãi chu đáo cả. Và không riêng gì mình, mà team ĐL chỗ mình cũng vậy, khách nào phương xa có ghé ĐL sẽ luôn được chào đón nhiệt tình vì bọn mình rất mến khách. :popo_beauty:

Thêm 1 quan niệm của mình là : "Sởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời lấy lại". Quan niệm này mình thấy khá đúng !!!

Nói chung, giờ mình cũng chẳng biết viết gì thêm nữa. Xin gửi lời cảm ơn đến những người mà mình đã, đang và sẽ gặp trên THẾ GIỚI ẢO này.
Cảm ơn mọi người đã, đang và sẽ dành time đọc topic này. Xin chúc mọi người sức khỏe và kiếm được thật nhiều tiền. :popo_smile:

Van sự tùy duyên.

:D chúc bạn lên chức nha :D
 
Chúc sớm lên group mới!
 
Cảm ơn chia sẻ của a, e biết a từ khi mới vào forum, 1 người a mà e ngưỡng mộ trong cách cư xử, nhìn nhận vấn đề và biết quan tâm đến ae thành viên forum trong đó có em:D. Mà nhắc đến team Đà Lạt lại nhớ đến a Hà (Svalmta):(, với ai thì khác nhưng với e được biết đến a ấy là 1 kỷ niệm đẹp. Từ 1 thằng seller nhỏ lẻ, được a ấy tin tưởng dẫn vào cái hội đầu tư Nga Ngố để sell đồng rub payeer. Những lúc đó a ấy khó khăn e có cho mượn ít nhưng rồi a ấy gom đủ và gửi lại e. Anh Hà nếu anh có đọc được những dòng này xin hãy nhận e 1 lời đa tạ. Cảm ơn a - người đã mang cho e những viên gạch đầu tiên để e có hướng đi cho riêng mình như hiện tại.
cũng thông cảm bác ấy.
 
Đã quen anh trên 4rum từ lâu, cũng lặn lội đọc hết vài trăm pages trong topic mà không ngộ ra được :D. Đã từng có dịp lên Đà Lạt gặp anh và team Đà Lạt, kết quả là sự mến khách 9 tăng và món tiêu cháo làm say sml. Mong 1 ngày gần nhất lên họp mặt tiếp với anh em. Cuối cùng chúc mừng anh lên chức, chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống.
 
Đã quen anh trên 4rum từ lâu, cũng lặn lội đọc hết vài trăm pages trong topic mà không ngộ ra được :D. Đã từng có dịp lên Đà Lạt gặp anh và team Đà Lạt, kết quả là sự mến khách 9 tăng và món tiêu cháo làm say sml. Mong 1 ngày gần nhất lên họp mặt tiếp với anh em. Cuối cùng chúc mừng anh lên chức, chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống.
tham gia 4rum từ lâu rất lâu - các kiểu đều tham gia nhưng không sâu may mắn đọc được topic 200 trang và sau đó đọc 2-3 lần và đã ngộ ra được chân lý - không biết địa chỉ của bác dalat - nhất định sẽ ghé chơi
 
mừng bác sớm lên chức
 
E cũng vô 4r đc tầm 2 năm đợt đó toàn chiến site hồ ly :eek::eek::eek:. Sau đó có quả cam thấy bác post reply nghỉ qua đào coin mới mò qua threads của bác mà nhớ hình như lúc đó threads đã mở đc 1 thời gian ...cũng k nghĩ là bác cũng tham gia chỉ 2 năm :confused::confused::confused:! Cơ mà thấy team Đà Lạt vui thật đấy :p:p:p.
 
Đã quen anh trên 4rum từ lâu, cũng lặn lội đọc hết vài trăm pages trong topic mà không ngộ ra được :D. Đã từng có dịp lên Đà Lạt gặp anh và team Đà Lạt, kết quả là sự mến khách 9 tăng và món tiêu cháo làm say sml. Mong 1 ngày gần nhất lên họp mặt tiếp với anh em. Cuối cùng chúc mừng anh lên chức, chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống.
đại gia đi sing về chưa :popo_big_smile:
lẽ ra định mai có mặt SG gặp các đồng chí dưới đó đòi nợ bia mà bão quá nên hủy lịch :popo_bad_smelly:
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,437
Messages
7,058,843
Members
169,778
Latest member
0966203838

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom