19 tuổi - chênh vênh giữa cuộc đời

quocanhbk17

Junior
Joined
Feb 2, 2018
Messages
121
Reactions
46
MR
0.004
Kể từ ngày bỏ quê lên thành phố học đại học thì mới thấy áp lực cuộc sống, quyền lực của đồng tiền. Hơn một năm qua đã lăn lộn từ offline qua online, từ giúp việc bị người ta mắng chửi, đến những ngày tháng gõ mega giữa đêm. Đã có những đồng tiền đủ sống, nhưng chưa bao giờ là ổn định, ngày nào cũng nghĩ cách nào để kiếm tiền. Nhà thì nghèo nên mỗi lần gọi điện xin tiền bố mẹ là mỗi lần ngượng. Năm học mới bắt đầu là nỗi lo cũng bắt đầu. Lên đây than thở cũng chỉ muốn tìm 1 người đê theo, hay 1 người có cùng chí hướng, giúp đỡ nhau có một công việc ổn định hơn. Với em thì 50k/ngày thì cũng đã ngon lành với sinh viên rồi :(. Em ở khu A không biết có ai ở đây không.
 
bách khoa mà làm 1 năm rồi vẫn bất ổn vậy :-s.
ko học cần thận lại quit sớm. khổ hơn. or như mình, 7 năm mới ra tr :popo_big_smile::popo_big_smile::popo_big_smile:
 
Upvote 0
bách khoa mà làm 1 năm rồi vẫn bất ổn vậy :-s.
ko học cần thận lại quit sớm. khổ hơn. or như mình, 7 năm mới ra tr :popo_big_smile::popo_big_smile::popo_big_smile:
vừa học vừa lo cách kiếm tiền, xin tiền ba mẹ hoài cũng ngại. Cũng may chưa rớt môn nào quá nghiêm trọng
 
Upvote 0
vừa học vừa lo cách kiếm tiền, xin tiền ba mẹ hoài cũng ngại. Cũng may chưa rớt môn nào quá nghiêm trọng
có chí là tốt, nếu k hợp với mmo thì đi gia sư, or làm gì đó, thiếu gì cách. gia sư giờ cũng 200k/buổi chứ ít gì. :v
 
Upvote 0
có chí là tốt, nếu k hợp với mmo thì đi gia sư, or làm gì đó, thiếu gì cách. gia sư giờ cũng 200k/buổi chứ ít gì. :v
đầu năm cũng có giúp việc cho ông thầy, mà đi xe bus hay bị trễ, 1 tháng bị đuổi việc rồi :D mà thời gian đi xe bus cũng 2-3 tiếng. Thích làm MMO hơn mà chưa có mảng làm làm mà ổn định cả
 
Upvote 0
Mình làm được dư bao nhiêu đổ vào bet hết, vẫn chưa rút đc đồng nào từ bet. Rồi ko biết cuộc đời sẽ đi về đâu :confused:
 
Upvote 0
anh XD K 11 đây, trước khoa này lấy điểm chuẩn cao nhất, học đến năm 3 thì cũng vì hoàn cảnh mà bỏ
haiz
 
Upvote 0
Bạn thớt suy nghĩ vậy là hơn mình quá nhiều rồi, bằng tuổi thớt mình còn chưa có ý niệm kiếm tiền, chỉ đi học. Học thì ít ăn nhậu thì nhiều, hết tiền lại ngữa tay xin tiền ông bà già. Kết quả học hành gãy gánh, ông bà lo cho mấy anh e ăn học, làm ăn thất bát ôm cục nợ hơn nữa tỷ... haiz. Những tất cả đều là quá khứ rồi. :D
 
Upvote 0
hồi bằng tuổi bạn mỗi ngày mình gõ captcha 10-12 tiếng .
Thay vì chờ 1 ai đó để theo thì nên dựa vào chính bản thân mình bạn ạ .
ý kiến cá nhân thôi đừng gạch đá nha :D
Thân !
 
Upvote 0
19 tuổi mà chênh vênh giữa cuộc đời gì bạn ơi. Tuổi đó là tuổi học hành và tích lũy kiến thức. Đừng vội vàng nghĩ đến kiếm tiền hay muốn có thu nhập kha khá. Hãy bước chậm mà chắc. Khi học hành xong rồi có một nghề ổn định khi đó muốn làm thêm cũng không muộn. Đường đời còn dài mà lo gì.
 
Upvote 0
Kể từ ngày bỏ quê lên thành phố học đại học thì mới thấy áp lực cuộc sống, quyền lực của đồng tiền. Hơn một năm qua đã lăn lộn từ offline qua online, từ giúp việc bị người ta mắng chửi, đến những ngày tháng gõ mega giữa đêm. Đã có những đồng tiền đủ sống, nhưng chưa bao giờ là ổn định, ngày nào cũng nghĩ cách nào để kiếm tiền. Nhà thì nghèo nên mỗi lần gọi điện xin tiền bố mẹ là mỗi lần ngượng. Năm học mới bắt đầu là nỗi lo cũng bắt đầu. Lên đây than thở cũng chỉ muốn tìm 1 người đê theo, hay 1 người có cùng chí hướng, giúp đỡ nhau có một công việc ổn định hơn. Với em thì 50k/ngày thì cũng đã ngon lành với sinh viên rồi :(. Em ở khu A không biết có ai ở đây không.

có tiền để học BK là giàu rồi :D
thiếu gì trường ko chọn, cứ thích chọn BK làm chi :D
điểm đòi hỏi phải cao => dễ rớt môn => mất nhiều tiền, trong khi gd lại khó khăn

bằng cấp giờ có làm đc móc méc gì đâu mà cứ thích trường DH to bự các kiểu ?

mà mình thấy bạn cmt vài phát là hiểu, chẳng qua than vãn gd khó khăn để làm cái cớ, và muốn tìm 1 pro nào đó để theo thôi :D
hồi bằng tuổi bạn, mình cũng tự lực cánh sinh, cứ cày cuốc làm mem offer các kiểu, chứ ngồi đó mà trông móng gì đc ai

cơ bản là trên MMO, muốn theo ai đó, thì cái cần thiết đầu tiên đó là "bạn phải có ích đối với họ"

ví dụ như mình, có khả năng lập trình => vài năm trước, cũng lập topic như bạn, nên cũng có pro cho theo :D :D :D

nhưng cũng đc 1 thời gian thôi, rồi đường nai cũng phải tự đi

đến cuối cùng => mình vẫn là 1 coder tự do :D

=> Tóm tắt lại là, ko có vốn + ko có kỹ năng => đi làm thuê
=> Muốn theo pro nào đó, thì 1 là phải có vốn to bự hoặc 2 là phải có 1 kỹ năng nào đó khiến pro phải "cần" đến mình

Hết :D
 
Upvote 0
có tiền để học BK là giàu rồi :D
thiếu gì trường ko chọn, cứ thích chọn BK làm chi :D
điểm đòi hỏi phải cao => dễ rớt môn => mất nhiều tiền, trong khi gd lại khó khăn

bằng cấp giờ có làm đc móc méc gì đâu mà cứ thích trường DH to bự các kiểu ?

mà mình thấy bạn cmt vài phát là hiểu, chẳng qua than vãn gd khó khăn để làm cái cớ, và muốn tìm 1 pro nào đó để theo thôi :D
hồi bằng tuổi bạn, mình cũng tự lực cánh sinh, cứ cày cuốc làm mem offer các kiểu, chứ ngồi đó mà trông móng gì đc ai

cơ bản là trên MMO, muốn theo ai đó, thì cái cần thiết đầu tiên đó là "bạn phải có ích đối với họ"

ví dụ như mình, có khả năng lập trình => vài năm trước, cũng lập topic như bạn, nên cũng có pro cho theo :D :D :D

nhưng cũng đc 1 thời gian thôi, rồi đường nai cũng phải tự đi

đến cuối cùng => mình vẫn là 1 coder tự do :D

=> Tóm tắt lại là, ko có vốn + ko có kỹ năng => đi làm thuê
=> Muốn theo pro nào đó, thì 1 là phải có vốn to bự hoặc 2 là phải có 1 kỹ năng nào đó khiến pro phải "cần" đến mình

Hết :D
bác nói đúng, e chỉ muốn làm thuê trên mạng cho 1 ai đó thôi. Vào BK vì chương trình đào tạo tốt, học phí tương đối rẻ, e chưa thấy trường nào tốt hơn cả.
 
Upvote 0

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,300
Messages
7,069,785
Members
170,433
Latest member
leanhtuan

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom