Tâm sự MMO chuyện đời và chuyện nghề !

Sống cho mình thôi khỏi nghĩ đến người khác nói gì mệt, mmo cũng như cuộc sống thực vậy, chọn mảng yêu thích, quyết tâm đến cùng, ngã rồi đứng dậy sẽ có ngày thành công.
 
mmo thì nếu ko có hướng đi riêng, 1 công việc lâu dài thì mình thấy ko ổn, nếu ai làm vài năm mmo mà ko tích lũy dc vài trăm triệu thì mình nghĩ nên bỏ nghề này thôi. Nếu còn trẻ thì vẫn có thể làm mmo vì cơ duyên và vận may đến có thể kiếm 1 cái nhà sau vài tháng. Nhưng nếu ai tầm 28-30 mà ko đạt dc thành tựu gì thì nên ra ngoài làm. Còn lấy vợ nữa mà :D Mình khuyên chân thành là như thế, vì nghề này nó bạc lắm.
 
mmo thì nếu ko có hướng đi riêng, 1 công việc lâu dài thì mình thấy ko ổn, nếu ai làm vài năm mmo mà ko tích lũy dc vài trăm triệu thì mình nghĩ nên bỏ nghề này thôi. Nếu còn trẻ thì vẫn có thể làm mmo vì cơ duyên và vận may đến có thể kiếm 1 cái nhà sau vài tháng. Nhưng nếu ai tầm 28-30 mà ko đạt dc thành tựu gì thì nên ra ngoài làm. Còn lấy vợ nữa mà :D Mình khuyên chân thành là như thế, vì nghề này nó bạc lắm.
chuẩn rồi bác . MMO bạc :rolleyes:
 
Cũng như thớt. Em là gái em không chyên về mmo nhưng em làm trung gian thanh khoản
Công việc của em xuốt ngày online máy tính. Skype. Facebook hầu như 18 tiếng 1 ngày
Em thích đi ngân hàng thanh khoản các giao dịch hơn là đi shopping
Em thích lướt facebook hơn là thích nhậu. Vì thế bạn bè em không biết em làm gì khi xuốt ngày cắm cúi vào facebook. Họ nghĩ em nghiện facebook
Nhưng không sao cả. em còn cảm thấy yêu công việc này
Và em thấy từ bỏ chuyên viên tính giá của 1 công ty lớn
Để làm 1 chuyên viên thanh khoản của các ae tránh scam và giao dịch được an toàn
Càng có ý nghĩa hơn
 
Cũng như thớt. Em là gái em không chyên về mmo nhưng em làm trung gian thanh khoản
Công việc của em xuốt ngày online máy tính. Skype. Facebook hầu như 18 tiếng 1 ngày
Em thích đi ngân hàng thanh khoản các giao dịch hơn là đi shopping
Em thích lướt facebook hơn là thích nhậu. Vì thế bạn bè em không biết em làm gì khi xuốt ngày cắm cúi vào facebook. Họ nghĩ em nghiện facebook
Nhưng không sao cả. em còn cảm thấy yêu công việc này
Và em thấy từ bỏ chuyên viên tính giá của 1 công ty lớn
Để làm 1 chuyên viên thanh khoản của các ae tránh scam và giao dịch được an toàn
Càng có ý nghĩa hơn

Nếu em mà con gái mà chưa có người yêu thì cho a đăng kí vé :D
 
Năm 2015, lúc đó chuẩn bị ra trường nhưng bị ra muộn, bạn bè lúc đó hầu hết đã có việc làm, mình thì nằm phòng trọ ôm con pc cùi bắp tính tìm đường làm mmo vì mình học ko đc giỏi và nhút nhát, ngoại hình xấu sợ khó xin việc làm, nhưng hỡi ôi, máy thì yếu, trình IT thì còi, tiếng anh thì bập bõm, cuối cùng chả đâu vào đâu, phải bỏ, lúc đó lướt voz rồi mmo4me, thấy ai làm mmo là lại pm xin hướng dẫn, xin làm cùng...
Sau đó đi bộ đội 2 năm, về thì nhiều thứ thay đổi, giờ may mắn tìm được công việc đúng chuyên ngành. Vẫn thấy thích MMO nên hay lượn mmo4me xem có việc gì làm thêm buổi tối không, 25 rồi giờ không còn trẻ trung gì nữa, bạn bè thì lấy vợ, mua xe, xây nhà, đi nước ngoài, thu nhập cao, nhìn lại mình thì...
Cùng tâm trạng mình cũng vừa xuất ngũ trc tết đây . Kkk
 
Ở quê họ đồn thổi thêu dệt.. Thấy cứ làm Online là suy ra Hacker... Nên ra Tp thuê cái phòng trọ ngồi cào phím kiếm xiền

Y như chỗ mình ! mà đặc biệt là tụm 5 tụm 3 bàn tán ra vào xong đồn đại lên ! Mình thì không quan tâm mà hễ mua đồ ở chợ hay đi ra vào hẻm là họ lại nhìn và xì xầm ! Có hôm em đã mua 5 kg tỏi về để trừ ta ma các bác ạ !
 
Nếu em mà con gái mà chưa có người yêu thì cho a đăng kí vé :D
Em còn cô đơn a ạ. Em kiếm anh nào cùng làm mmo thôi. Chứ sợ khác ngành họ không thông cảm cho em được
Có lần nhà em mời cơm khách.
Bảo em cắm cơm
Tại em ham giao dịch. Không bật nồi cơm
Vậy là có thức ăn mà cơm chưa chín a ạ :)
 
Anh em ai chưa có nghề gì thì vào hội với tui nè. Sau này có ai hỏi thì cũng có việc mà trả lời đỡ tủi thân. Nhỡ sau này có đi kưa gái này kia hay có để ý em nào đó em í có hỏi thì cũng có cái nơi mà bấu víu. Gọi là cơ quan ngôn luận của chúng ta.
Mình sẽ trả lời như vậy nhé. Tôi làm phó chủ tịch hội dương vật cảnh thành phố. Vậy là ổn

Vâng ! bác cho em điều kiện và tiêu chí để tham gia hội ạ ! em thì gần 20,thời gian 30 phút ạ !
 
Y như chỗ mình ! mà đặc biệt là tụm 5 tụm 3 bàn tán ra vào xong đồn đại lên ! Mình thì không quan tâm mà hễ mua đồ ở chợ hay đi ra vào hẻm là họ lại nhìn và xì xầm ! Có hôm em đã mua 5 kg tỏi về để trừ ta ma các bác ạ !

Số bro giống y em... Mấy bữa mua ô tô họ đồn thổi là Hacker thẻ tin dụng.. Rồi cầm đầu mạng banh bóng.... Giờ nghe vụ IFan thì nghi ngờ mình lừa đảo đa cấp nữa chứ... Trước mặt làm vẻ nể nang mình, nhưng sau lưng thì nói xấu làm như mình là thằng ăn trộm nhà họ không bằng...

Chán quá... Giờ ra thuê cái nhà làm Online luôn

Giờ thì kệ mạ nó.... kkkk
 
Em còn cô đơn a ạ. Em kiếm anh nào cùng làm mmo thôi. Chứ sợ khác ngành họ không thông cảm cho em được
Có lần nhà em mời cơm khách.
Bảo em cắm cơm
Tại em ham giao dịch. Không bật nồi cơm
Vậy là có thức ăn mà cơm chưa chín a ạ :)

Em quê mô rứa... Hãy về đội của a.. Hai ta mì tôm ăn chung.. Sống thì nhịn chung luôn.... keke
 
Em còn cô đơn a ạ. Em kiếm anh nào cùng làm mmo thôi. Chứ sợ khác ngành họ không thông cảm cho em được
Có lần nhà em mời cơm khách.
Bảo em cắm cơm
Tại em ham giao dịch. Không bật nồi cơm
Vậy là có thức ăn mà cơm chưa chín a ạ :)


Con gái ko sợ ế bạn ạ ! Chỉ có con trai mới phải sợ ế thôi ạ !
 
Last edited:
Em quê mô rứa... Hãy về đội của a.. Hai ta mì tôm ăn chung.. Sống thì nhịn chung luôn.... keke

Trời bác ơi ! Topic của em tâm sự chuyện nghề ! Chứ đâu phải Bạn muốn hẹn hò đâu bác !
Mà bác được phong làm trùm hacker thẻ tín dụng thì khối mấy em Ngân Hàng đang chờ bác đấy ạ !

Bác đào hoa phong lưu như vậy hãy chừa đường cho mấy em ấy thoát tay bác ! Giờ 5 thê 7 thiếp là bị bắt đấy bác ạ !
 
Nhiều bạn sống với mmo quá ta. Mình làm mmo cũng cỡ chục năm rồi ý chứ, từ cái thời còn trung học, cũng cố kiếm vài việc ngoài làm thử mà chịu k nổi, lại về với máy tính. Do làm nhiều rồi nên thu nhập của mình cũng ở mức khá, tất nhiên là không so nổi với mấy pro trong forum đâu, chỉ là đôi lúc cũng thấy cuộc sống nó đơn điệu lắm.
 
Chính xác luôn bạn ! nghề này mình cũng đang tìm người làm chung lĩnh vực chứ ko họ sẽ trách mình hoài bạn ạ ! từ trong gia đình rồi tới bạn bè ! Cứ nghĩ mình nghiện ngập ngồi bấm internet này nọ !
Mà bạn xinh vậy chắc nhiều anh xếp hàng ko sợ ế bạn ạ ! Chỉ có con trai mới phải sợ ế thôi ạ !
Con trai thanh xuân kéo dài hơn con gái anh à. Em cũng không xinh. Em nhân hậu nhưng rất hậu đậu anh à :p
 
Nhiều bạn sống với mmo quá ta. Mình làm mmo cũng cỡ chục năm rồi ý chứ, từ cái thời còn trung học, cũng cố kiếm vài việc ngoài làm thử mà chịu k nổi, lại về với máy tính. Do làm nhiều rồi nên thu nhập của mình cũng ở mức khá, tất nhiên là không so nổi với mấy pro trong forum đâu, chỉ là đôi lúc cũng thấy cuộc sống nó đơn điệu lắm.

chắc bác đang FA hả ! làm vài chuyến du lịch cho thoải mái bác ạ !
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,293
Messages
7,069,641
Members
170,423
Latest member
Glock66
Back
Top Bottom