Help tâm sự của 1 người chơi poker lâu năm

Status
Not open for further replies.
Mình nói thật người kiếm dc tiền chả ai rỗi hơi đi dậy người khác cả . Giống mấy thằng bán khóa học làm giàu nhưng chả thấy nó làm gì cả . Còn nếu bác ăn dc nhiều chả bh rỗi hơi đi dạy ai đâu chỉ là bh kiếm ăn khó quá , chả đc bao nhiêu lên mới rảnh lên đây chăn gà kiếm thêm vài đồng thôi . Nói thật
Poker với bạn là cờ bạc nhưng với tớ lai là công cụ để kiếm sống, là công cụ để tớ thực hiện nhiều ước mơ khác nữa. 1 khẩu súng là công cụ giết người hay là công cụ bảo vệ tổ quốc thì nó phụ thuộc vào người sử dụng nó. Tớ với cậu đứng ở 2 vị trí khác nhau nhìn 1 vấn đề từ 2 hướng khác nhau nên thấy nó khác nhau là đúng rồi. Cậu nói ko ai rỗi hơi mà đi chỉ người khác tớ cũng hiểu vì trước đây tớ cũng thế nhưng tớ đã từng làm ở 1 công ty nhật, người nhật có câu 1 người nhật có thể thua 1 người việt nam còn 10 người nhật thì thắng. Bởi người việt quá ích kỷ sợ người khác giỏi hơn mình. luôn nghĩ đến cái lợi trước mắt, lợi ích cá nhân. Bản thân tớ dạy poker cho nhiều bạn nếu bạn nào hỏi skype tớ tớ đều dành ra rất nhiều thời gian để trả lời rất tận tình mà không đòi hỏi 1 cái gì, thậm chí cũng chả biết người ấy là ai. người ta dành 5 ph để hỏi tớ sẵn sàng dùng hàng giờ để trả lời. Hi vọng cậu sẽ có cái nhìn khác không chỉ về poker mà trong bất
Poker chuyên nghiệp không mất quá nhiều tiền, quan trọng ông nào cũng muốn giàu nhanh, sinh ra cái micro nhưng không ông nào chịu vào đấy chơi cả thì chả chết.
 
Bạn hay khoe chiến tích của mình quá, tôi nói luôn nếu bạn Kiếm được đều như vậy thì đã ko phải thay nick của mình 2-3 lần nhé.Bạn cũng ko có thời gian để lên đây nc vs a,e đâu, Thời gian để xài hết tiền còn ko có chứ đừng nói, nói đơn giản 1 thằng bán tip bóng đá, nó lúc nào cũng luôn miệng bảo tiếp 100 thắng, nhưng mọi người ai cũng biết cách kiếm tiền của nó là bán típ để lấy tiền , sao nó ko đánh mẹ cho nhanh. Nói vậy bạn tự hiểu
PS nó ko cho 1 người có nhiều nick tớ thay đổi vì có lý do của tớ, Nếu cậu thực sự muốn xem thì tớ có thể cho cậu teamview vào máy tớ tớ mở nick ra cho mà xem. thông tin toàn là ae nhà tớ cả. mà nếu bạn thực sự biết về poker nhìn qua cái chỉ số. Xem 1 nick nghỉ thì nick kia xuất hiện là biết ngay nó có 1 người. Done
 
Poker với bạn là cờ bạc nhưng với tớ lai là công cụ để kiếm sống, là công cụ để tớ thực hiện nhiều ước mơ khác nữa. 1 khẩu súng là công cụ giết người hay là công cụ bảo vệ tổ quốc thì nó phụ thuộc vào người sử dụng nó. Tớ với cậu đứng ở 2 vị trí khác nhau nhìn 1 vấn đề từ 2 hướng khác nhau nên thấy nó khác nhau là đúng rồi. Cậu nói ko ai rỗi hơi mà đi chỉ người khác tớ cũng hiểu vì trước đây tớ cũng thế nhưng tớ đã từng làm ở 1 công ty nhật, người nhật có câu 1 người nhật có thể thua 1 người việt nam còn 10 người nhật thì thắng. Bởi người việt quá ích kỷ sợ người khác giỏi hơn mình. luôn nghĩ đến cái lợi trước mắt, lợi ích cá nhân. Bản thân tớ dạy poker cho nhiều bạn nếu bạn nào hỏi skype tớ tớ đều dành ra rất nhiều thời gian để trả lời rất tận tình mà không đòi hỏi 1 cái gì, thậm chí cũng chả biết người ấy là ai. người ta dành 5 ph để hỏi tớ sẵn sàng dùng hàng giờ để trả lời. Hi vọng cậu sẽ có cái nhìn khác không chỉ về poker mà trong bất
Poker chuyên nghiệp không mất quá nhiều tiền, quan trọng ông nào cũng muốn giàu nhanh, sinh ra cái micro nhưng không ông nào chịu vào đấy chơi cả thì chả chết.
Bạn đừng đánh tráo khái niệm . Liên quan gì ích kỷ ở đây . Bạn kiếm đc nhiều thì bạn chơi poker cho khỏe , rảnh đi chơi bời chứ chả ai rỗi hơi ngồi dạy người khác kiếm bạc cắc . Dài dòng làm gì cho mệt . Tôi nói thẳng thời điểm này bạn chẳng còn kiếm dc bn từ poker nữa lên mới đi dạy người khác mong kiếm thêm dc tí nào hay tí ấy
 
PS nó ko cho 1 người có nhiều nick tớ thay đổi vì có lý do của tớ, Nếu cậu thực sự muốn xem thì tớ có thể cho cậu teamview vào máy tớ tớ mở nick ra cho mà xem. thông tin toàn là ae nhà tớ cả. mà nếu bạn thực sự biết về poker nhìn qua cái chỉ số. Xem 1 nick nghỉ thì nick kia xuất hiện là biết ngay nó có 1 người. Done
Nói chung bác đã có tinh thần "dám" show tài khoản là hơn 1 cơ số người chém gió rồi.
 
mấy bác nói poker là 95% ng thua và 5% ng win là sao , nếu đúng vậy thì các bác cố gắng vào 5% ng win kia là có thu nhập , có gì đâu mà kêu là cờ bạc này nọ , e nghe nó có hơi mâu thuẫn nên hỏi ?

Thực ra e cũng chả quan tâm gì chuyện các bác than vãn gì đâu , E cũng như các bác nói thôi , kiếm được chả ai lại muốn chia sẻ cả nên ngày ngày e vẫn cặm cụi kiếm ăn thôi không lôi kéo ai cả . E cũng chả quen biết gì a imsniper đâu , chỉ là xem video poker của a ấy đã giúp mình rất nhiều từ ngày xưa , thấy a ấy nhiệt tình giúp đỡ rất nhiều người nên mình cũng động lòng bình luận vài dòng để bênh vực cùng a ấy thôi chứ chả quan tâm làm gì , thôi thì e cũng xin hết .

Chúc các bác buổi tối vui vẻ :p:p:p
Chả ai quan tâm hay chỉ trích gì cả . Nhưng đừng nâng tầm mấy trò cờ bạc bịp này lên . Tôi nói thẳng ko có bất kỳ ông chủ hay doanh nhân thành đạt nào trên thế giới này mở khóa học hay hội thảo dạy làm giàu cả . Tất cả những kẻ dạy làm giàu lại toàn là những kẻ vô côbg rồi nghề . Ko kinh doanh bất cứ cái gì mà đòi dạy người khác làm giàu ? Nực cười . Cũng giống như ở đây về poker kẻ kiếm ăn dc chả rỗi hơi đi chỉ bảo người khác . Trao đổi 1 vài thông tin thì vẫn ok thôi . Còn nói giúp đỡ nhau á haha . Xin lỗi bạn ơi đời ko màu hồng đâu . Dân cờ bạc mà lại dạy nhau kiếm tiền cơ đấy @@ trên mạng này đừng mong có thứ gì cho không . Chẳng ai tốt với bạn ngoài bố mẹ bạn đâu
 
hồi trước cũng suy nghĩ như thớt, nhưng sau ra biển rộng mới thấy mình còn non và kém lắm, càng tìm hiểu càng thấy nhiều bro sống vì nó,nhờ nó, và phù thuộc hoàn toàn vào nó, có một số bro sau trở thành admin tự lập site
 
Bạn bảo không ai quan tâm , nhưng mà mình thấy có đấy bạn , bọn mình kiếm tiền từ poker , nên bọn mình tôn trọng nó , a im sniper chỉ đưa nó về đúng vị trí nó thôi chứ mình thấy k có nâng tầm gì cả , nên mình rất ủng hộ .

Còn về việc bạn bảo bọn mình không kiếm được nên vào đây lôi kéo chăn gà chỉ đúng một nửa thôi . Những pro mở khóa học thực ra học phí cũng rất đắt bạn ạ , 1h họ kiếm 100$ từ poker thì họ cũng dậy học với 100$ / 1h chứ k rẻ đâu bạn , còn bạn đi học rồi mà vẫn không khá lên được thì xin chia buồn , bạn đã gặp phải một thằng thầy dốt nát , chỉ trách bạn không tìm hiểu về thằng thầy đấy thôi . :(:(:(
Thầy dốt nát hả, mình có 1 bạn bỏ ra 12 tr để học 1 khóa poker coatch vn . Vs hi vọng kiếm đc tiền cf tư poker online,sau khóa học thì sao, ngoài việc biết thêm dc nhưng cái cơ bản, biet sử dụng hud, tính toán xác xuất các kiểu. Nhưng rồi sao , bạn ấy đánh thậm chí còn thua nhiều hơn lúc chưa học. Vì bỏ ra 12 tr học dc ko lẽ ko đầu tư số vốn lớn. Cuối cùng thì tiền mất tật mang, bởi vì poker online ko phải là chỗ để kiếm tiền nó chỉ là chỗ để giải trí để nhà cái điều khiển và thu phí thôi.
 
Thầy dốt nát hả, mình có 1 bạn bỏ ra 12 tr để học 1 khóa poker coatch vn . Vs hi vọng kiếm đc tiền cf tư poker online,sau khóa học thì sao, ngoài việc biết thêm dc nhưng cái cơ bản, biet sử dụng hud, tính toán xác xuất các kiểu. Nhưng rồi sao , bạn ấy đánh thậm chí còn thua nhiều hơn lúc chưa học. Vì bỏ ra 12 tr học dc ko lẽ ko đầu tư số vốn lớn. Cuối cùng thì tiền mất tật mang, bởi vì poker online ko phải là chỗ để kiếm tiền nó chỉ là chỗ để giải trí để nhà cái điều khiển và thu phí thôi.
Thôi bạn ơi nói làm gì . Ai kiếm đc thù cứ kiếm thôi . Còn nói về poker chả phải học ai làm gì . Đánh vài năm sẽ tự hiểu hết . Poker online thì khác gì vào chơi với cờ bạc bịp đâu . Tất cả mọi kĩ năng để pro poker online chỉ loang quanh vài cái cơ bản : xem hud , raise fold đúng lúc thằng nào chả biết mà phải dậy . Quan trọng nhất chỉ là bài nó ra thế nào thôi vì nó là poker online . Not real poker haha
Trong suốt bao nhiêu năm chơi poker tôi chưa bh thấy thằng nào có tên tuổi ăn sunday milion cả
 
Giờ vẫn còn người không tin poker kiếm được tiền, 2018 rồi mấy thím ơi
 
Chỉ là thằng chơi giỏi vào chăn thằng chơi ngu thôi . Còn khi cùng đẳng cấp đánh với nhau nó mới thực sự lộ rõ bản chất của trò đỏ đen . Biết cách ăn thì cứ im mà ăn cũng đừng tâng bốc quá, khái niệm nó đã là game cờ bác rồi cố sửa khái niệm ak =))))
 
Thầy dốt nát hả, mình có 1 bạn bỏ ra 12 tr để học 1 khóa poker coatch vn . Vs hi vọng kiếm đc tiền cf tư poker online,sau khóa học thì sao, ngoài việc biết thêm dc nhưng cái cơ bản, biet sử dụng hud, tính toán xác xuất các kiểu. Nhưng rồi sao , bạn ấy đánh thậm chí còn thua nhiều hơn lúc chưa học. Vì bỏ ra 12 tr học dc ko lẽ ko đầu tư số vốn lớn. Cuối cùng thì tiền mất tật mang, bởi vì poker online ko phải là chỗ để kiếm tiền nó chỉ là chỗ để giải trí để nhà cái điều khiển và thu phí thôi.
Bảo cái cậu học bên pokercoach đấy pm tớ tớ giúp cho vài buổi free biết đâu tớ giúp được gì
 
Chào mọi người,

Lâu rồi mới vào lại forum, thấy topic này vui quá mình viết vài dòng tâm sự chơi. Viết bựa kiểu truyện ngắn cho vui nhé. :D

Một phần mình quyết định viết bài này cũng là do mình gặp khá nhiều người hỏi về vấn đề khá tương tự, một số thì tranh luận gay gắt, thậm chỉ chửi rủa nhau vì cái vấn đề này. Hôm nay rảnh đời quá mình viết một bài nghĩ là tâm sự cũng được, chia sẽ cũng được, thể hiện ngu ý cũng được.

Lưu ý: Dưới đây chỉ là góc nhìn theo quan điểm cá nhân của bản thân mình. Trong bài phía dưới sẽ có một số rất ít chỗ nói hơi tục, nhưng sẽ không quá đáng. Nó là kiểu nói bậy phổ biến bâng quơ hằng ngày, chứ không hề mang mục đích xúc phạm hay chửi rủa bất kỳ ai.

Chapter 1: Cuộc đời là trò chơi???!!!!

Đối với mình thì cuộc đời này từ khi sinh ra nó đã là một canh bạc rồi. Có người vừa sinh ra là công tử, con nhà giàu, đẹp trai, đẹp gái,... Một số thì vừa sinh ra không nhà nghèo thì tật nguyền, cha mẹ mất sớm,...

Đấy thấy chưa? Có phải cái may rủi, xác suất, nó xuất hiện từ lúc mình đặt chân lên cõi đời này không? Vậy cuộc đời có phải canh bạc hay không?

Mình chỉ nói thời điểm lúc trên đời này xuất hiện một sinh mạng mới, không nói về những lúc lớn lên làm việc có thành quả, sự nghiệp phát triển,.... Vì không có gì đảm bảo khi sinh ra nghèo thì 30 năm sau cũng nghèo và đến lúc chết cũng nghèo và ngược lại đối với vừa sinh ra đã giàu.


Chapter 2: Kinh doanh vs đánh bạc????

Một số sẽ nhảy vào phán ngay kinh doanh làm sao mà là trò may rủi giống với cờ bạc được. NHƯNG khoan đã, chúng ta bắt đầu một ví dụ cụ thể.

*Lấy ví dụ mở một quán cafe nhé.
- Vốn tùy trí tưởng tượng (100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ,...)
- Đầu tư thuê mặt bằng. Ví dụ 6 tháng.
- Mua bàn ghế, ly, muỗng, nĩa, quạt, máy móc,........
- Tiền thuê người làm, phục vụ hàng tháng,....
- Điện, nước, internet, rác,......
- Có thể sẽ có thêm một số chi phí phát sinh do hư hỏng,.....

Ở đây có bất cứ ai dám cam đoan trong vòng 6 tháng sẽ lấy lại vốn hoặc có lời hay không? 6 tháng hơi khó ha, thôi nếu qui mô quán tầm tiền tỷ thì cho 6 năm đi nhé. Bao nhiêu phần trăm khả năng win kèo này? 50/50? 80/20? 90/10?

Mà sao mấy cha mấy mẹ tính đường thắng không thế, không tính đường thua à? Thua lỗ do ế ẩm hay gì đó thì sang quán, cho thuê lại,.... Lúc này không có vụ mất dưới 50% đâu ha, đừng có mơ, tưởng tượng đánh cash game có 100 big blind đi call 4bet từ preflop cho tới River mới fold mà đòi mất dưới 50% đúng là phi lý. Chưa kể mất mấy năm trời thời gian, trong mấy năm đó làm đc biết bao nhiêu chuyện.

Chapter 3: Poker and Business vs Forex and Stock

Mình sẽ nói theo cách nhìn của mình, ở đây mình sẽ cố gắng nói theo kiểu góc nhìn thứ 3.

*Poker có phải là trò cờ bạc hay không?

1. Tiêu cực:
- Đúng rồi chứ còn ngụy biện cái gì nữa.!
- Bà mẹ nó, tao cầm AA, KK, AK gặp bài rác nó all in nó lụm tao quài, cay kinh khủng. ****** nó JokerStars chứ PokerStars cái l0n gì.
- Lâu lâu tao điên cầm rag hands all in tao dẹp sách mấy thằng AA, KK quài chứ gì, lúc đấy tụi mày thấy chưa? Tao có khác gì thần bài không? :eek::D:D

2. Tích cực:
- Nó có phải trò chơi xác suất không? Đúng rồi chứ còn gì nữa mà chối.
- Cờ bạc bình thường vào đặt tiền là chỉ có thua hoặc thắng. Trong khi đó poker nó có cái nút FOLD tổ mẹ đó kìa.
- Ai cũng nói mình thua, vậy thằng nào win? Có người thua thì chắc chắn là có người win. Vậy thì đừng có cố chấp cãi cố đoạn này nhé.

(Còn cái phí rake cho nhà cái, phí rút tiền này nọ,... thì coi như có chiếc xe muốn đi phải đổ xăng vào chứ, cái đó là phí tổn bắt buộc. Nên đừng có bù lu bù loa kể lể cái chuyện này nhé.)

- Túm cái váy lại poker:
Nó là trò cờ bạc đúng không? - Đúng.
Nó có phải là một dạng trò chơi xác suất không? - Đúng.
Không kiếm tiền được từ poker đúng không? - Đúng
Kiếm được tiền từ poker có đúng hay không? - Đúng luôn.

Ăn thua do bản thân mình, nên đừng có cố chấp người thua thì vào nói nó cờ bạc, người thắng thì nói là nghề kiếm sống bằng xác suất, tỷ lệ,.....

Bản chất của nó thế nào thì mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau, kết quả khác nhau nên cũng cho ra một cái cách nhìn khác nhau. 9 người thì 10 ý mà. Vậy đi nhé.

*Business - Lấy kinh doanh làm ví dụ thì đọc lại chapter 2.

1. Tiêu cực:
- Hên xui.
- Tao có tiền thì tao tính mở cái quán đấy, tao tính lập công ty như này, nhưng ăn thua tao ko biết, hên thì ăn, xui dẹp nghĩ.
- Tao thấy nó có khác mẹ gì đánh bạc. Nhiều khi tao nhẩm ra chi tiết tao thấy thôi ra bet bóng winrate cũng được 50%. Không chén cơm thì chén ***, thế thôi.

2. Tích cực:
- Bất kể ngành nghề nào trừ làm công ăn lương. Không có ai make sure cái tỷ lệ 100% là win khi mở ra cái gì đó hay làm cái đó,......
Nó cũng có xác suất cả đấy.
- Quan trọng là mình cảm thấy chấp nhận được, số tiền đó nếu thua thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.
- Một lần thất bại, tôi sẽ làm 10 lần, 10 lần bại tôi làm 100 lần. Tôi quyết tâm làm đến ngày tôi chết. Chừng nào được mới thôi.

Thế đấy. Ôi cuộc đời, nó hài vãi cả l.. Nghĩ sao cũng được hết trơn.

- Túm lại kinh doanh:
Nó có phải trò chơi xác suất hay không? - Đúng (Cái gì mà chia tỷ lệ được thì đều tính đến xác suất hết. Đừng cố cãi)
Nó có giống cờ bạc vì có tính chất may rủi đúng hay không? - Đúng

Vậy đấy. Bởi thế mới có trường hợp làm ăn thất bại, làm ăn khá giả. Số người thành công lúc nào cũng ít, số người thất bại lúc nào cũng nhiều. Nó có khác gì với Poker? Có xác suất đấy, có thành công đấy, có thất bại đấy. Tỷ lệ thua nhiều hơn thắng đấy. Cãi nữa đi.

*Forex and Stock - Mr. Markets của Forex và thị trường chứng khoán có phải là trò cờ bạc?

1. Tiêu cực:
- Chuẩn cmnr. Nó mà không phải trò đỏ đen thì trời oánh tao chết. Tao thề là nó không khác mẹ gì với mấy trò đỏ đen tao từng chơi.
- Mọe nó thằng lìn Forex này nó chỉ có hai sự lựa chọn. Một chén cơm, một chén cức y như bet bóng. Không Buy thì Sell. Vậy mà tao thua sml ra đây này.
- Tin tức ra tốt cho US, ngân hàng nâng lãi suất, lạm phát thấp, lương phi nông nghiệp tốt,.... Có bao nhiêu tao đập hết vào buy USD. Vậy mà US Dollar Index nó cắm sml. Khốn nạn. Sắp đặt.

2. Tích cực:
- Tất cả đều thua thì ai thắng? Có người thua thì chắc chắn một điều là sẽ có người thắng.
- Trên đời này có tỷ phú, triệu phú nhờ vào stock với forex hay không? Có chứ sao không? Nguồn thì Google.
- Vậy tại sao họ thành công? Tại sao mình thất bại? Có phải họ khác mình? Hay mình khác họ? Mình điên chăng? Hay họ điên?

Túm lại:
Nó có phải trò xác suất hay không? - Đúng nó là trò chơi xác suất
Nó có phải cờ bạc hay không? - Đúng nó là cờ bạc
Nó có phải là một công việc kinh doanh tiền tệ hay cổ phiếu hay không? - Đúng nó là một công việc kinh doanh

Kết thúc. Poker is a zero sum game.

- Có phải tôi bị điên rồi hay không? Tại sao tôi nhìn gì cũng là cờ bạc? Tôi nhìn đâu cũng thấy đỏ đen may rủi. Thậm chí sáng bước ra đường còn xui đến nổi dẫm phải cức chó. Sao đời tôi nó đen thế này? Tôi không cẩn thận hay trời ghét bỏ tôi?

- Có phải tôi không được bình thường hay không? Tại sao ai cũng nói nó là cờ bạc, đỏ đen. Nhưng khi tôi nhìn vào lại thấy ra nhiều cách kiếm tiền tiềm năng? Tôi chỉ cần động não, tìm hiểu nguyên nhân, cách quản lý vốn, bản thân, tập luyện thì tôi tin tôi cũng sẽ kiếm ra tiền từ nó. Vậy thật sự tôi khác mọi người hay mọi người khác tôi?

Chúng ta đừng tranh cãi vụ án này nữa nhé. :cool: Anh chị em nào muốn tâm sự, chia sẽ thì comment mình sẽ trả lời, còn phản biện, ném đá thì thứ lỗi cho mình sẽ không reply nhé.
 
Chào mọi người,

Lâu rồi mới vào lại forum, thấy topic này vui quá mình viết vài dòng tâm sự chơi. Viết bựa kiểu truyện ngắn cho vui nhé. :D

Một phần mình quyết định viết bài này cũng là do mình gặp khá nhiều người hỏi về vấn đề khá tương tự, một số thì tranh luận gay gắt, thậm chỉ chửi rủa nhau vì cái vấn đề này. Hôm nay rảnh đời quá mình viết một bài nghĩ là tâm sự cũng được, chia sẽ cũng được, thể hiện ngu ý cũng được.

Lưu ý: Dưới đây chỉ là góc nhìn theo quan điểm cá nhân của bản thân mình. Trong bài phía dưới sẽ có một số rất ít chỗ nói hơi tục, nhưng sẽ không quá đáng. Nó là kiểu nói bậy phổ biến bâng quơ hằng ngày, chứ không hề mang mục đích xúc phạm hay chửi rủa bất kỳ ai.

Chapter 1: Cuộc đời là trò chơi???!!!!

Đối với mình thì cuộc đời này từ khi sinh ra nó đã là một canh bạc rồi. Có người vừa sinh ra là công tử, con nhà giàu, đẹp trai, đẹp gái,... Một số thì vừa sinh ra không nhà nghèo thì tật nguyền, cha mẹ mất sớm,...

Đấy thấy chưa? Có phải cái may rủi, xác suất, nó xuất hiện từ lúc mình đặt chân lên cõi đời này không? Vậy cuộc đời có phải canh bạc hay không?

Mình chỉ nói thời điểm lúc trên đời này xuất hiện một sinh mạng mới, không nói về những lúc lớn lên làm việc có thành quả, sự nghiệp phát triển,.... Vì không có gì đảm bảo khi sinh ra nghèo thì 30 năm sau cũng nghèo và đến lúc chết cũng nghèo và ngược lại đối với vừa sinh ra đã giàu.


Chapter 2: Kinh doanh vs đánh bạc????

Một số sẽ nhảy vào phán ngay kinh doanh làm sao mà là trò may rủi giống với cờ bạc được. NHƯNG khoan đã, chúng ta bắt đầu một ví dụ cụ thể.

*Lấy ví dụ mở một quán cafe nhé.
- Vốn tùy trí tưởng tượng (100 triệu, 500 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ,...)
- Đầu tư thuê mặt bằng. Ví dụ 6 tháng.
- Mua bàn ghế, ly, muỗng, nĩa, quạt, máy móc,........
- Tiền thuê người làm, phục vụ hàng tháng,....
- Điện, nước, internet, rác,......
- Có thể sẽ có thêm một số chi phí phát sinh do hư hỏng,.....

Ở đây có bất cứ ai dám cam đoan trong vòng 6 tháng sẽ lấy lại vốn hoặc có lời hay không? 6 tháng hơi khó ha, thôi nếu qui mô quán tầm tiền tỷ thì cho 6 năm đi nhé. Bao nhiêu phần trăm khả năng win kèo này? 50/50? 80/20? 90/10?

Mà sao mấy cha mấy mẹ tính đường thắng không thế, không tính đường thua à? Thua lỗ do ế ẩm hay gì đó thì sang quán, cho thuê lại,.... Lúc này không có vụ mất dưới 50% đâu ha, đừng có mơ, tưởng tượng đánh cash game có 100 big blind đi call 4bet từ preflop cho tới River mới fold mà đòi mất dưới 50% đúng là phi lý. Chưa kể mất mấy năm trời thời gian, trong mấy năm đó làm đc biết bao nhiêu chuyện.

Chapter 3: Poker and Business vs Forex and Stock

Mình sẽ nói theo cách nhìn của mình, ở đây mình sẽ cố gắng nói theo kiểu góc nhìn thứ 3.

*Poker có phải là trò cờ bạc hay không?

1. Tiêu cực:
- Đúng rồi chứ còn ngụy biện cái gì nữa.!
- Bà mẹ nó, tao cầm AA, KK, AK gặp bài rác nó all in nó lụm tao quài, cay kinh khủng. ****** nó JokerStars chứ PokerStars cái l0n gì.
- Lâu lâu tao điên cầm rag hands all in tao dẹp sách mấy thằng AA, KK quài chứ gì, lúc đấy tụi mày thấy chưa? Tao có khác gì thần bài không? :eek::D:D

2. Tích cực:
- Nó có phải trò chơi xác suất không? Đúng rồi chứ còn gì nữa mà chối.
- Cờ bạc bình thường vào đặt tiền là chỉ có thua hoặc thắng. Trong khi đó poker nó có cái nút FOLD tổ mẹ đó kìa.
- Ai cũng nói mình thua, vậy thằng nào win? Có người thua thì chắc chắn là có người win. Vậy thì đừng có cố chấp cãi cố đoạn này nhé.

(Còn cái phí rake cho nhà cái, phí rút tiền này nọ,... thì coi như có chiếc xe muốn đi phải đổ xăng vào chứ, cái đó là phí tổn bắt buộc. Nên đừng có bù lu bù loa kể lể cái chuyện này nhé.)

- Túm cái váy lại poker:
Nó là trò cờ bạc đúng không? - Đúng.
Nó có phải là một dạng trò chơi xác suất không? - Đúng.
Không kiếm tiền được từ poker đúng không? - Đúng
Kiếm được tiền từ poker có đúng hay không? - Đúng luôn.

Ăn thua do bản thân mình, nên đừng có cố chấp người thua thì vào nói nó cờ bạc, người thắng thì nói là nghề kiếm sống bằng xác suất, tỷ lệ,.....

Bản chất của nó thế nào thì mỗi người sẽ có một trải nghiệm khác nhau, kết quả khác nhau nên cũng cho ra một cái cách nhìn khác nhau. 9 người thì 10 ý mà. Vậy đi nhé.

*Business - Lấy kinh doanh làm ví dụ thì đọc lại chapter 2.

1. Tiêu cực:
- Hên xui.
- Tao có tiền thì tao tính mở cái quán đấy, tao tính lập công ty như này, nhưng ăn thua tao ko biết, hên thì ăn, xui dẹp nghĩ.
- Tao thấy nó có khác mẹ gì đánh bạc. Nhiều khi tao nhẩm ra chi tiết tao thấy thôi ra bet bóng winrate cũng được 50%. Không chén cơm thì chén ***, thế thôi.

2. Tích cực:
- Bất kể ngành nghề nào trừ làm công ăn lương. Không có ai make sure cái tỷ lệ 100% là win khi mở ra cái gì đó hay làm cái đó,......
Nó cũng có xác suất cả đấy.
- Quan trọng là mình cảm thấy chấp nhận được, số tiền đó nếu thua thì có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình.
- Một lần thất bại, tôi sẽ làm 10 lần, 10 lần bại tôi làm 100 lần. Tôi quyết tâm làm đến ngày tôi chết. Chừng nào được mới thôi.

Thế đấy. Ôi cuộc đời, nó hài vãi cả l.. Nghĩ sao cũng được hết trơn.

- Túm lại kinh doanh:
Nó có phải trò chơi xác suất hay không? - Đúng (Cái gì mà chia tỷ lệ được thì đều tính đến xác suất hết. Đừng cố cãi)
Nó có giống cờ bạc vì có tính chất may rủi đúng hay không? - Đúng

Vậy đấy. Bởi thế mới có trường hợp làm ăn thất bại, làm ăn khá giả. Số người thành công lúc nào cũng ít, số người thất bại lúc nào cũng nhiều. Nó có khác gì với Poker? Có xác suất đấy, có thành công đấy, có thất bại đấy. Tỷ lệ thua nhiều hơn thắng đấy. Cãi nữa đi.

*Forex and Stock - Mr. Markets của Forex và thị trường chứng khoán có phải là trò cờ bạc?

1. Tiêu cực:
- Chuẩn cmnr. Nó mà không phải trò đỏ đen thì trời oánh tao chết. Tao thề là nó không khác mẹ gì với mấy trò đỏ đen tao từng chơi.
- Mọe nó thằng lìn Forex này nó chỉ có hai sự lựa chọn. Một chén cơm, một chén cức y như bet bóng. Không Buy thì Sell. Vậy mà tao thua sml ra đây này.
- Tin tức ra tốt cho US, ngân hàng nâng lãi suất, lạm phát thấp, lương phi nông nghiệp tốt,.... Có bao nhiêu tao đập hết vào buy USD. Vậy mà US Dollar Index nó cắm sml. Khốn nạn. Sắp đặt.

2. Tích cực:
- Tất cả đều thua thì ai thắng? Có người thua thì chắc chắn một điều là sẽ có người thắng.
- Trên đời này có tỷ phú, triệu phú nhờ vào stock với forex hay không? Có chứ sao không? Nguồn thì Google.
- Vậy tại sao họ thành công? Tại sao mình thất bại? Có phải họ khác mình? Hay mình khác họ? Mình điên chăng? Hay họ điên?

Túm lại:
Nó có phải trò xác suất hay không? - Đúng nó là trò chơi xác suất
Nó có phải cờ bạc hay không? - Đúng nó là cờ bạc
Nó có phải là một công việc kinh doanh tiền tệ hay cổ phiếu hay không? - Đúng nó là một công việc kinh doanh

Kết thúc. Poker is a zero sum game.

- Có phải tôi bị điên rồi hay không? Tại sao tôi nhìn gì cũng là cờ bạc? Tôi nhìn đâu cũng thấy đỏ đen may rủi. Thậm chí sáng bước ra đường còn xui đến nổi dẫm phải cức chó. Sao đời tôi nó đen thế này? Tôi không cẩn thận hay trời ghét bỏ tôi?

- Có phải tôi không được bình thường hay không? Tại sao ai cũng nói nó là cờ bạc, đỏ đen. Nhưng khi tôi nhìn vào lại thấy ra nhiều cách kiếm tiền tiềm năng? Tôi chỉ cần động não, tìm hiểu nguyên nhân, cách quản lý vốn, bản thân, tập luyện thì tôi tin tôi cũng sẽ kiếm ra tiền từ nó. Vậy thật sự tôi khác mọi người hay mọi người khác tôi?

Chúng ta đừng tranh cãi vụ án này nữa nhé. :cool: Anh chị em nào muốn tâm sự, chia sẽ thì comment mình sẽ trả lời, còn phản biện, ném đá thì thứ lỗi cho mình sẽ không reply nhé.
Viết dài cho lắm, ý cuối cùng của ông cũng là đánh đồng cờ bạc với kinh doanh, có nhiều ba chơi cá độ bóng đá cũng cho là đang kinh doanh 1 thể loại tương tự như chứng khoán chẳng hạn.. ba phải hiểu rằng trong cs làm cái gì cũng cần phải có may mắn. Nhưng trong kinh doanh may mắn nó chiếm rất ít chỉ khoảng vài % , con lại là do con người, do sự cố gắng, sự tính toán . Còn trong cờ bạc thì nó phần lớn là yếu tố may mắn, yếu tố con người chỉ chiếm rất ít. Lấy vd 10 người bán trà đá thôi. Có thể cả 10 người đều thành công, còn 10 thằng đánh poker với nhau thì đc mấy thằng thành công ông tự hiểu chưa kể đánh bài online thì thằng sàn nó làm trò để hút hết máu người chơi có khi 10 thằng đánh hết 10 thằng thua. Ông nói cho dài cho dai dùng từ cao siêu bóng gió nhưng thực ra ông chả hiểu cm gì hết. Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi
 
Last edited:
Mình thấy cuộc đời chỉ gói gọn trong 1 từ "Xác suất". Mấy ông cá độ đá banh ngoài kia dùng từ "kinh doanh" chỉ ngụy biện cho thói nghiện cờ bạc. Mình có đọc được 1 câu này khá tâm đắc:

"Cờ bạc mà có kiến thức thì là kinh doanh, kinh doanh mà không có kiến thức thì cũng thành cờ bạc"

Nếu không muốn biến mình thành con bạc, thì kiến thức phải vững, quản trị rủi ro, luôn phải khiêm tốn, kiểm soát cảm xúc tốt, không cay cú khi thua. Mính biết Poker khó và nhiều rủi ro, nên mình chưa tham gia chơi tiền thiệt bao giờ :D
 
Mình thấy bác Vuacobac này có cái nhìn phiến diện quá. Họ chia sẻ quan điểm cá nhân để bạn có cái nhìn đa chiều. Tôi nói thật cờ bạc mà bạn chơi có quản lý, có kế hoạch thì cũng ko đến nỗi thua sạch.

Tối ví dụ món xanh chín đỏ đen nhất là Xóc Đĩa đi.

Ví dụ bạn có 5tr, Mỗi tiếng bạn chỉ thả đúng 100k, không mua, không bán, không đắt. Thì trong 10 lần bạn thả thì ít nhất phải có 1 lần bạn được, đó là còn chưa kết hợp kỹ năng: nghe, nhìn, đoán của bạn. Quan trọng bạn có kiểm soát được lòng tham của bạn thân hay không thôi, kể cả forex hay các môn khác cũng vậy. Quản lý tiền, Lòng tham, Tâm lý. là bạn cầm chắc không thua rồi

Thân!
 
cái cốt lõng vẫn là lòng tham của mỗi ng và khả năng quản lý vốn
chả có sân chơi nào trải đầy hoa hồng cho các bạn hưởng đâu :)
 
Viết dài cho lắm, ý cuối cùng của ông cũng là đánh đồng cờ bạc với kinh doanh, có nhiều ba chơi cá độ bóng đá cũng cho là đang kinh doanh 1 thể loại tương tự như chứng khoán chẳng hạn.. ba phải hiểu rằng trong cs làm cái gì cũng cần phải có may mắn. Nhưng trong kinh doanh may mắn nó chiếm rất ít chỉ khoảng vài % , con lại là do con người, do sự cố gắng, sự tính toán . Còn trong cờ bạc thì nó phần lớn là yếu tố may mắn, yếu tố con người chỉ chiếm rất ít. Lấy vd 10 người bán trà đá thôi. Có thể cả 10 người đều thành công, còn 10 thằng đánh poker với nhau thì đc mấy thằng thành công ông tự hiểu chưa kể đánh bài online thì thằng sàn nó làm trò để hút hết máu người chơi có khi 10 thằng đánh hết 10 thằng thua. Ông nói cho dài cho dai dùng từ cao siêu bóng gió nhưng thực ra ông chả hiểu cm gì hết. Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi

Mình nghi ngờ về khả năng đọc hiểu và nhận biết của bạn.

Thứ nhất: Mình không đánh đồng cờ bạc và kinh doanh, ở đây mình nhấn mạnh. Mình chỉ nói lên cách suy nghĩa và cách nhìn từ góc độ tiêu cực và tích cực.

Xin phép mượn một câu của bạn animax1991 đã nói ở trên:
"Cờ bạc mà có kiến thức thì là kinh doanh, kinh doanh mà không có kiến thức thì cũng thành cờ bạc"

Thứ hai: Ví dụ 10 người bán trà đá của bạn, 10 người đều thành công đúng không? Định nghĩa thành công của bạn là thế nào? (đủ ăn, đủ sống qua ngày, hay là đủ nuôi gia đình trong thời gian bao lâu,...)
Khả năng cả 10 người đều thất bại có xảy ra hay không? 10 người cùng mở nhưng 10 người cùng bán buôn ế ẩm hoặc dẹp tiệm nó có xảy ra hay không?

Thứ ba: Trong câu "Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi". Mình không biết tuổi đời bạn bao nhiêu, không biết bạn có trải qua tất cả các chuyện mà mình từng nói giống như chính bản thân mình tửng trải hay không? Hay bạn nghĩ là mình copy ở đâu đó rồi đem lên này ba xạo?

Cuối cùng: Có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà trước khi nói điều gì thì nên dừng lại suy nghĩ thử đi, tại sao cùng một con số "6", người đứng đối diện cứ khăng khăng cãi là số "9". Sao không chịu tiến lên vài bước đi vòng qua đằng sau để nhìn thử xem ngưới đối diện nói là số "6" hay là "9"?
Trong trường hợp này không có đúng, cũng không có sai. Tùy vào cảm nhận, cách nhìn đời, sự trải nghiệm của mỗi người mà cho ra kết quả khác nhau. Thế đấy.


Câu cuối cùng mà bạn nói "Ông nói cho dài cho dai dùng từ cao siêu bóng gió nhưng thực ra ông chả hiểu cm gì hết. Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi"
Trả lời: Bạn nghĩ viết được một bài như vậy, dùng từ ngữ như vậy là cao siêu hay nói bóng gió hàm chứa ẩn ý? Đối với mình viết một đoạn như vầy rất là bình thường, cảm ơn bạn đề cao mình. Còn vấn đề thấy mình "ngu", ờ, mình thừa nhận mình ngu. Rất ngu là đằng khác.

Mình có nói là không reply những comment phản biện, ném đá. Nhưng mình vẫn reply cái comment này do mình nghĩ bạn có cái suy nghĩ lệch lạc ở đâu đó, đọc hiểu hay là cố tình đọc không hiểu.
 
Mình nghi ngờ về khả năng đọc hiểu và nhận biết của bạn.

Thứ nhất: Mình không đánh đồng cờ bạc và kinh doanh, ở đây mình nhấn mạnh. Mình chỉ nói lên cách suy nghĩa và cách nhìn từ góc độ tiêu cực và tích cực.

Xin phép mượn một câu của bạn animax1991 đã nói ở trên:
"Cờ bạc mà có kiến thức thì là kinh doanh, kinh doanh mà không có kiến thức thì cũng thành cờ bạc"

Thứ hai: Ví dụ 10 người bán trà đá của bạn, 10 người đều thành công đúng không? Định nghĩa thành công của bạn là thế nào? (đủ ăn, đủ sống qua ngày, hay là đủ nuôi gia đình trong thời gian bao lâu,...)
Khả năng cả 10 người đều thất bại có xảy ra hay không? 10 người cùng mở nhưng 10 người cùng bán buôn ế ẩm hoặc dẹp tiệm nó có xảy ra hay không?

Thứ ba: Trong câu "Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi". Mình không biết tuổi đời bạn bao nhiêu, không biết bạn có trải qua tất cả các chuyện mà mình từng nói giống như chính bản thân mình tửng trải hay không? Hay bạn nghĩ là mình copy ở đâu đó rồi đem lên này ba xạo?

Cuối cùng: Có vẻ không liên quan lắm, nhưng mà trước khi nói điều gì thì nên dừng lại suy nghĩ thử đi, tại sao cùng một con số "6", người đứng đối diện cứ khăng khăng cãi là số "9". Sao không chịu tiến lên vài bước đi vòng qua đằng sau để nhìn thử xem ngưới đối diện nói là số "6" hay là "9"?
Trong trường hợp này không có đúng, cũng không có sai. Tùy vào cảm nhận, cách nhìn đời, sự trải nghiệm của mỗi người mà cho ra kết quả khác nhau. Thế đấy.


Câu cuối cùng mà bạn nói "Ông nói cho dài cho dai dùng từ cao siêu bóng gió nhưng thực ra ông chả hiểu cm gì hết. Lấy vd gambling với kd là thấy ngu rồi"
Trả lời: Bạn nghĩ viết được một bài như vậy, dùng từ ngữ như vậy là cao siêu hay nói bóng gió hàm chứa ẩn ý? Đối với mình viết một đoạn như vầy rất là bình thường, cảm ơn bạn đề cao mình. Còn vấn đề thấy mình "ngu", ờ, mình thừa nhận mình ngu. Rất ngu là đằng khác.

Mình có nói là không reply những comment phản biện, ném đá. Nhưng mình vẫn reply cái comment này do mình nghĩ bạn có cái suy nghĩ lệch lạc ở đâu đó, đọc hiểu hay là cố tình đọc không hiểu.

- Bạn cho rằng mình có vấn đề đọc hiểu nhưng thực ra chính bạn mới đúng. Bạn nên xem lại chủ đề topic của mình ý nói gì, bạn phản biện như thế nào?
Mình tạo topic với mục đích nhằm cảnh tỉnh anh em mới tham gia, mình biết chắc là vào đây nói như vậy sẽ bị rất nhiều thành phần vào ném đá, tại vì sao , tại nó ảnh hưởng đến miếng cơm của họ mà, 4r ngày càng đầy rẫy những topic hướng dẫn lôi kéo anh em cách kiếm tiền hằng ngày với điều kiện đăng ký theo link để hưởng hoa hồng từ nhà cái , rồi những topic giới thiệu cách kiếm tiền 100% thắng để thu hút học viên học lấy học phí mà trong khi bản thân các ông ấy chưa còn chưa kiếm đc thì dạy người khác kiểu gì đây. được bao nhiêu topic chia sẻ chân thành ko mục đích vụ lợi. nhiều anh em bỏ ra thời gian công sức và cả tiền bạc theo học với niềm tin là kiếm đc tiền từ poker nhưng rồi lại thất vọng " tiền mất tật mang". Bạn phản biện như vậy chỉ làm cho bọn chăn dắt anh em có thêm chỗ đứng, tạo niềm tin ảo cho anh em mới bước vào con đường poker tiếp tục bị lừa thôi. trong cá độ bóng đá bạn có tin những thằng bán Tip sure Win không? trong poker online cũng có người dạy rao Sure win đó. và mình muốn bàn đến vấn đề cụ thể ở đây là poker online, nó bị chi phối của rất nhiều vấn đề khác, như cách setting của sàn lúc nào cũng tối đa hoá lợi nhuận cho mình, dù bạn đánh hay bạn đánh dở như ban tourus đã nói
 
- Bạn cho rằng mình có vấn đề đọc hiểu nhưng thực ra chính bạn mới đúng. Bạn nên xem lại chủ đề topic của mình ý nói gì, bạn phản biện như thế nào?
Mình tạo topic với mục đích nhằm cảnh tỉnh anh em mới tham gia, mình biết chắc là vào đây nói như vậy sẽ bị rất nhiều thành phần vào ném đá, tại vì sao , tại nó ảnh hưởng đến miếng cơm của họ mà, 4r ngày càng đầy rẫy những topic hướng dẫn lôi kéo anh em cách kiếm tiền hằng ngày với điều kiện đăng ký theo link để hưởng hoa hồng từ nhà cái , rồi những topic giới thiệu cách kiếm tiền 100% thắng để thu hút học viên học lấy học phí mà trong khi bản thân các ông ấy chưa còn chưa kiếm đc thì dạy người khác kiểu gì đây. được bao nhiêu topic chia sẻ chân thành ko mục đích vụ lợi. nhiều anh em bỏ ra thời gian công sức và cả tiền bạc theo học với niềm tin là kiếm đc tiền từ poker nhưng rồi lại thất vọng " tiền mất tật mang". Bạn phản biện như vậy chỉ làm cho bọn chăn dắt anh em có thêm chỗ đứng, tạo niềm tin ảo cho anh em mới bước vào con đường poker tiếp tục bị lừa thôi. trong cá độ bóng đá bạn có tin những thằng bán Tip sure Win không? trong poker online cũng có người dạy rao Sure win đó. và mình muốn bàn đến vấn đề cụ thể ở đây là poker online, nó bị chi phối của rất nhiều vấn đề khác, như cách setting của sàn lúc nào cũng tối đa hoá lợi nhuận cho mình, dù bạn đánh hay bạn đánh dở như ban tourus đã nói
"Thằng nào bảo ai nói tôi sai thì cho tôi xem cái giao dịch 6 tháng đi" đến khi tôi bảo thích teamview vào đây lại lờ đi rồi còn lại bảo khoe profit làm gì. câu trước vả vào mồm câu sau. biết đường thì im mồm đi ko ai bảo bạn ngu đâu bạn
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
417,418
Messages
7,058,630
Members
169,765
Latest member
duonghuykubet77v

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom