Mong muốn cánh tay được liền lại

Status
Not open for further replies.
Mình nhà nghèo, con nhỏ, vợ thơ không có nhiều tiền...Xin ủng hộ 50k cho quỹ...Cho mình xin cái STK VCB! Mong tay bà mau chóng bình phục trở lại!:)
 
Mình nhà nghèo, con nhỏ, vợ thơ không có nhiều tiền...Xin ủng hộ 50k cho quỹ...Cho mình xin cái STK VCB! Mong tay bà mau chóng bình phục trở lại!:)
trường hợp này còn nhiều thông tin chưa rõ ràng nên tụi mình ko nhận tiền hỗ trợ cho trường hợp này nhé

hôm qua mình đã trả lời trong bài post ở trang của mmo4me charity rồi mà
 
trường hợp này còn nhiều thông tin chưa rõ ràng nên tụi mình ko nhận tiền hỗ trợ cho trường hợp này nhé

hôm qua mình đã trả lời trong bài post ở trang của mmo4me charity rồi mà
:(
 
thớt cứ update thông tin chính xác nhé ! :) rồi mọi nngười sẽ giúp thôi mà ^_^ !!
 
bạn thớt đã giúp cụ thì mong thớt sẽ giúp luôn tới tận cùng :)
thớt tìm và up địa chỉ của cụ lên để nếu ko có người này thì sẽ có người khác giúp cụ mà ko cần thông qua ai :)
 
Hôm nay mình đã nhờ chị Hường Phó chủ Tịch Xã Phước kiểng giúp đở tìm bà cụ sau khi trình bày mục đích cho chi rõ . Và bây giờ mình đã tìm được địa chỉ chính xác của bà. Sau đó mình có trao đổi với anh công an khu vực nơi bà ở, được biết là bà cụ sống với người vợ chông người con trai út là SẦM VĂN HOÀNG ( địa chỉ 172 hẻm 12 ấp 3 Xã Phước Kiểng),vợ chồng tên Hoàng đã bạc đãi mẹ ruột, bắt bà phải đi bán vé số đem tiền về cho chúng cờ bạc mới cho bà ăn cơm, nếu không có tiền thì chúng chưởi mắng bà thậm tệ và đuổi bà đi, thậm chí lúc bà té gãy cánh tay chúng không hề đưa bà đi bó bột nữa. Bây gờ bà sang ở nhờ nhà người con gái là bà SẦM THỊ HAI (số 193 đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng), tiếp tục đi bán vé số nuôi thân, Công an khu vực có trao đổi như sau: nếu mọi người có lòng hảo tâm giúp bà cụ được phẫu thuật nẹp cánh tay lại hoặc giúp đỡ bà cụ như thế nào thì đến công an xã , các anh sẽ dẫn đến gặp cụ. Riêng mình và các bạn của mình sẽ tham khảo bệnh viện rồi mới đóng góp chi phí phẫu thuật cho bà cụ.Dù các con bà tốt hay xấu, nhưng mong rằng mọi người sẽ giúp bà cụ được liền lại cánh tay . Rất cám ơn các bạn đã quan tâm và lên tiếng hưởng ứng giúp cụ. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vạn sự thành công
 
Hôm nay mình đã nhờ chị Hường Phó chủ Tịch Xã Phước kiểng giúp đở tìm bà cụ sau khi trình bày mục đích cho chi rõ . Và bây giờ mình đã tìm được địa chỉ chính xác của bà. Sau đó mình có trao đổi với anh công an khu vực nơi bà ở, được biết là bà cụ sống với người vợ chông người con trai út là SẦM VĂN HOÀNG ( địa chỉ 172 hẻm 12 ấp 3 Xã Phước Kiểng),vợ chồng tên Hoàng đã bạc đãi mẹ ruột, bắt bà phải đi bán vé số đem tiền về cho chúng cờ bạc mới cho bà ăn cơm, nếu không có tiền thì chúng chưởi mắng bà thậm tệ và đuổi bà đi, thậm chí lúc bà té gãy cánh tay chúng không hề đưa bà đi bó bột nữa. Bây gờ bà sang ở nhờ nhà người con gái là bà SẦM THỊ HAI (số 193 đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng), tiếp tục đi bán vé số nuôi thân, Công an khu vực có trao đổi như sau: nếu mọi người có lòng hảo tâm giúp bà cụ được phẫu thuật nẹp cánh tay lại hoặc giúp đỡ bà cụ như thế nào thì đến công an xã , các anh sẽ dẫn đến gặp cụ. Riêng mình và các bạn của mình sẽ tham khảo bệnh viện rồi mới đóng góp chi phí phẫu thuật cho bà cụ.Dù các con bà tốt hay xấu, nhưng mong rằng mọi người sẽ giúp bà cụ được liền lại cánh tay . Rất cám ơn các bạn đã quan tâm và lên tiếng hưởng ứng giúp cụ. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vạn sự thành công
page 1 bạn fix lại và để địa chỉ lên đó nhé cho mọi người dễ thấy :)
 
Minh co biet 1 chi lam thien nguyen ban nhe . Ban co the inbox minh de minh gui thong tin cu cho chi ay .
 
Hôm nay mình đã nhờ chị Hường Phó chủ Tịch Xã Phước kiểng giúp đở tìm bà cụ sau khi trình bày mục đích cho chi rõ . Và bây giờ mình đã tìm được địa chỉ chính xác của bà. Sau đó mình có trao đổi với anh công an khu vực nơi bà ở, được biết là bà cụ sống với người vợ chông người con trai út là SẦM VĂN HOÀNG ( địa chỉ 172 hẻm 12 ấp 3 Xã Phước Kiểng),vợ chồng tên Hoàng đã bạc đãi mẹ ruột, bắt bà phải đi bán vé số đem tiền về cho chúng cờ bạc mới cho bà ăn cơm, nếu không có tiền thì chúng chưởi mắng bà thậm tệ và đuổi bà đi, thậm chí lúc bà té gãy cánh tay chúng không hề đưa bà đi bó bột nữa. Bây gờ bà sang ở nhờ nhà người con gái là bà SẦM THỊ HAI (số 193 đường Đào Sư Tích, ấp 3, xã Phước Kiểng), tiếp tục đi bán vé số nuôi thân, Công an khu vực có trao đổi như sau: nếu mọi người có lòng hảo tâm giúp bà cụ được phẫu thuật nẹp cánh tay lại hoặc giúp đỡ bà cụ như thế nào thì đến công an xã , các anh sẽ dẫn đến gặp cụ. Riêng mình và các bạn của mình sẽ tham khảo bệnh viện rồi mới đóng góp chi phí phẫu thuật cho bà cụ.Dù các con bà tốt hay xấu, nhưng mong rằng mọi người sẽ giúp bà cụ được liền lại cánh tay . Rất cám ơn các bạn đã quan tâm và lên tiếng hưởng ứng giúp cụ. Chúc các bạn được nhiều sức khỏe và vạn sự thành công
khi bạn có thông tin chi tiết về chi phí chữa trị thế nào thì bạn đăng lên nhé
 
Làm từ thiện là một việc tốt mọi người chung tay thì sẽ giúp đc rất nhiều người nhưng đăt lòng tốt vào sai vị trí thì cũng đáng buồn. Mong nhóm từ thiện xác minh sớm thông tin để mọi người có thể giúp Cụ. Thân ái !
 
khi nào có thông tin cụ thể cũng xin đóng góp 1 ít gọi là :(
dạo này gõ captcha mà bão quá nên cũng nghèo
 
thím nào làm bên mmo charity này uy tín nhỉ ? Nhận vụ của cụ này đi, rồi mình chuyển ít tiền ủng hộ bà !
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,232
Messages
7,068,878
Members
170,372
Latest member
0388811472
Back
Top Bottom