CÂU CHUYỆN LẤY Ý TƯỞNG 1 TÁC PHẨM VĂN HỌC RẤT NỔI TIẾNG CÙNG TÊN MONG MOD ĐỪNG DEL NHÉ
câu chuyện bắt đầu
CÔ GÁI ;ANH HÃY Ở LẠI VỚI EM ĐÊM NAY ANH NHÉ
cô gái :nhưng hôm nay em .em không thể
chàng trai: thế thì thôi vậy anh sẽ về
sau 1 lúc thì cuối cùng
cô gái:thôi được ,nhưng anh sẽ lấy em chứ
chàng trai:[cười đểu] ok
và rồi cuộc vui vẻ[chuyện ấy] cũng xảy ra
nhưng khi xong việc thì
VẢ KHI CHÀNG TRAI ĐÃ ĐI KHỎI THÌ CÔ GÁI
CẢM THẤY RẤT ĐAU KHỔ VÀ TỦI NHỤC KHI BỊ NGƯỜI YÊU BỎ
CÔ ĐÃ UỐNG THUỐC NGỦ TỰ DẪN VÀ CÔ ĐÃ CHÌM TRONG GIẤC NGŨ MÃI MÃI
HẾT
CHÉM NHẸ TAY THÔI NHÉ
EM HỌC DỐT TỪ NHỎ NÊN VĂN CHƯƠNG VÀ NHIỀU THỨ GÀ LẮM
---------- Post added at 09:21 PM ---------- Previous post was at 09:06 PM ----------
hok ai ủng hộ hết buồn















Reply With Quote






Bookmarks